Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Vợ mới mất 5 ngày, chồng đã cưới vợ mới

Muốn trêu tức chị vợ đã chết, bồ đòi mặc đồ ngủ của chị vợ để rồi tân hôn xong phải nhập viện cấp cứu khẩn vì…

  Vợ mới mất 5 ngày, chồng đã cưới vợ mới

Mặc đồ ngủ của vợ cũ đòi tân hôn để rồi… (ảnh minh họa)

Mắc căn bệnh ung thư gia đoạn cuối với Thủy là sự đáng sợ. Mấy tháng trời điều trị, truyền hóa chất các kiểu nhưng cô cũng không thể cầm cự được thêm nữa. Những ngày tháng cuối đời của Thủy đau đớn, khổ sở vô cùng khi bị bệnh tật hành hạ và biết chồng mình ngoại tình. Thủy khóc, khóc nhiều lắm thế nhưng Tú chẳng thèm quan tâm gì vợ cả. Anh chỉ cầu mong vợ chết càng nhanh càng tốt cho rảnh nợ.

Ngày vợ trút hơi thở cùng thay vì đau xót, khóc lóc thì Tú lại sung sướng tột độ. Anh gọi điện cho bồ báo tin vui, còn cô bồ rủ rê Tú sang nhà mình làm nháy ăn mừng cho đã. Vui vẻ với bồ cả đêm chán chê, Tú mới chịu về nhà lo hậu sự cho vợ nhưng tuyệt nhiên anh không rơi 1 giọt nước mắt nào cả khiến ai nấy cũng xót thương cho số phận của Thủy. Phụ nữ lấy nhầm chồng là khổ cả cuộc đời và Thủy là vợ, đến khi chết cũng không được mỉm cười.

Lo hậu sự cho vợ xong, Tú dẫn bồ về nhà hùng hồn tuyên bố chuyện anh sẽ cưới vợ mới vào 3 ngày tới khiến ai cũng sốc và bất bình. Thay vì nghe mọi người khuyên ngăn thì Tú cứ đòi cưới bằng được, với lý do anh không thể chờ thêm được nữa.

Ngày Tú lấy vợ mới đám cưới chẳng có mấy khách đến dự. Ai cũng giận Tú khi vợ mới chết được có 5 ngày đã tổ chức đám cưới linh đình cưới người khác về rồi. Mặc kệ dư luận nói này nói nọ, Tú vẫn mặc kệ mà vui vẻ rước Hân (cô bồ) về nhà.

Vợ mới mất 5 ngày, chồng đã cưới vợ mới

Vợ mới chết 5 ngày Tú đã cưới vợ mới (ảnh minh họa)

Đêm tân hôn đến, Hân lục trong tủ đồ thấy bộ đồ ngủ của Thủy, ả liền lấy ra mặc ra lả lơi đến bên Tú.

- Anh thấy em mặc đồ của cô ta có đẹp không??

- Em mặc đồ của nó làm gì, nó chết rồi đấy.

- Kệ, em thích. Em muốn đêm nay em và anh ân ái trước bàn thờ của chị ta. Em muốn chị ta phải chống mắt lên nhìn chúng mình vui vẻ, cuồng nhiệt với nhau thế nào.

- Tùy em thôi, chỉ cần em chiều anh thì cái gì cũng được hết.

Thản nhiên để bồ mặc đồ ngủ của vợ cũ đi tân hôn, Tú không ngờ rằng tai họa sắp ập tới ngay sau đó. Cười nhếch mép nhìn lên bàn thờ Thủy, Hân lẩm bẩm.

- Chị chết rồi tôi cũng không để chị yên đâu, tôi sẽ khiến chị phải đau đớn, tức giận khi thấy chồng chị ân ái với tôi 1 cách điên cuồng thế nào.

Kéo Hân vào tân hôn với mình Tú cứ thế mà ân ái cuồng nhiệt với vợ mới trước bàn thờ mình 1 cách thản nhiên, nhưng tới khi xong việc thì cả 2 bỗng ôm chặt “phần dưới” của mình mà kêu la.

- Úi cha, anh ơi “chỗ ấy” của em đau và rát quá. Sao lại thế này, em không chịu được mất. Khéo phải đi viện thôi anh ơi.

- Của anh cũng vậy, sao thế nhỉ?? Sao tự nhiên tụi mình lại thành ra thế này?? Anh đau quá.

Đau đến mức không thể đi được, Tú cố lấy điện thoại gọi cấp cứu khẩn cấp thì bất chợt mẹ vợ anh bước vào bật điện sáng choang nhìn cả 2 người cười lớn.

- Sao thế này, tụi mày vui vẻ với nhau quá đà hay sao?? Hay là bị con gái tao về nó hành cho?? Chúng mày có biết vì sao mà bị thế này không??

- Mẹ… sao mẹ lại ở nhà con ạ??

- Tôi tới để đòi lại công bằng cho con gái của tôi. Tôi không nghĩ kế hoạch của con Thủy trước khi chết lại có hiệu quả cao như vậy đấy. Cô cầm bộ đồ ngủ vừa cô mới mặc lên và nhĩn kỹ đi. Tôi đã tẩm, sát rất nhiều bột ớt cộng muối vào đó rồi đấy. Thế nào, thích mặc đồ của con tôi để chế giễu cơ à?? Đấy, sướng không??

- Cái gì?? Mẹ con bà đã ầm thầm làm chuyện này ư?? Tại sao các người lại chơi trò hiểm vậy??

- Nó chỉ muố dằn mặt cô, cảnh cáo cho cô biết cướp chồng không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Con tôi chết rồi, nhưng vẫn còn tôi đây, tôi sẽ giúp nó đòi lại công bằng. Và biết đâu đêm đêm nó sẽ hiện hồn về rủ 2 đứa đi cùng nó thì sao??

- Đừng nói nữa, cứu chúng tôi với. Chúng tôi sắp chết rồi.

- Tôi không rảnh đi cứu kẻ phản bội.

Nói rồi mẹ Thủy bỏ đi còn Tú và Hân thì đau đến ngất đi ở giường. Được đưa vào viện cấp cứu kịp nên cả 2 đã qua cơn nguy kịch và phải nằm viện vài ngày để điều trị. Bị người chết quay về đánh ghen Hân sợ tái mặt, đêm cô không dám tắt điện ngủ mà lúc nào cũng ôm chặt lấy Tú, còn Tú thì suốt ngày mơ sáng thấy Thủy về bóp cổ, rủ đi cùng.

Đêm nao cũng mơ thấy ác mộng khiến tâm lý Tú có vấn đề, 1 thời gian sau anh cứ như bị có ma nhập lúc tỉnh lúc điên điên chẳng biết gì cả. Thấy Tú như vậy, Hân liền bỏ luôn mà đi kiếm người khác. Giờ đây cô độc 1 mình, Tú mới hiểu mình đã sai thế nào. Không ai yêu anh hơn Thủy, vậy mà anh đã đối xử tệ bạc với cô ấy để phải nhận quả báo đáng đời này.

Theo blogtamsu