Adam Johnson là cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách khi bị phạt 6 năm tù vì tội dụ dỗ và quan hệ với nữ sinh.
Hôm qua, tòa án tối cao ở London, Anh, ra phán quyết phạt Adam Johnson 6 năm tù sau khi cựu tiền vệ Sunderland thừa nhận quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dù biết rõ nạn nhân mới 15 tuổi.
Trước đó vào năm 2012, Ched Evans, cựu tuyển thủ xứ Wales và Sheffield United bị phạt tù 5 năm tội quấy rối tình dục một cô gái 19 tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 10/2012, sau khi chấp hành án phạt được hai năm rưỡi, Evans được thả tự do.
Jermaine Pennant từng ngồi tù 3 tháng vì lái xe gây tai nạn. Năm 2005, cựu sao Arsenal phải đeo vòng điện kiểm soát của cảnh sát trong một trận đấu của Birmingham sau khi ra tù.
Cựu tiền đạo của Watford, Wigan và Sheffield United, Marlon King bị phạt 18 tháng tù vì lái xe gây nguy hiểm và đây là lần thứ ba phải 'bóc lịch' của ngôi sao ngổ ngáo. Trước đó vào năm 2002, King từng bị phạt vì sử dụng một chiếc xe ăn cắp, bị Wigan sa thải sau khi tấn công tình dục một phụ nữ đồng thời phải ngồi tù 18 tháng.
Cựu danh thủ Tony Adams của Arsenal từng bị phạt 'bóc lịch' 4 tháng vì lái xe trong tình trạng say rượu, đâm xe vào tường năm 1990. Tuy nhiên, Adams chỉ phải chấp hành án phạt gần ba tháng rồi trở lại thi đấu.
Lee Huges, cựu tiền đạo West Brom lái chiếc Mercedes va chạm với một chiếc xe khác khiến một người tử nạn năm 2004. Khi vụ việc xảy ra, Hughes chạy trốn khỏi hiện trường khiến nhiều người nghi ngờ rằng anh lái xe trong tình trạng có hơi men. Một ngày sau khi gây tai nạn, cựu sao 39 tuổi tới sở cảnh sát đầu thú, sau đó nhận án tù 6 năm đồng thời bị cấm lái xe 10 năm.
Joey Barton, tiền vệ cá tính và nóng nảy từng bị phạt tù 77 ngày vì hành vi lái xe đâm một khách bộ hành ở trung tâm Liverpool năm 2008. Ngôi sao ngổ ngáo một thời của Newcastle từng bị phạt 4 tháng án treo sau vụ xô xát với đồng đội ở Man City Ousame Dobo.
Mickey Thomas, cựu sao MU và xứ Wales thụ án 18 tháng năm 1983 sau khi bị buộc tội chế tạo và tiêu thụ tiền giả.
Duncan Ferguson nổi tiếng nóng nảy và cựu sao 44 tuổi từng phải trả giá khi ngồi tù húc đầu hậu vệ John McStay của Raith Rovers khi còn khoác áo Rangers.
Stig Tofting, cựu hậu vệ Bolton cũng ngồi tù vì tội tương tự Duncan Ferguson khi húc đầu vào một ông chủ nhà hàng khi đang tiệc tùng với đồng đội của Đan Mạch khi World Cup 2002 kết thúc.
Jan Molby, cựu tiền vệ Liverpool đâm xe bên ngoài hộp đêm trong thành phố trong tình trạng say xỉn năm 1988 và phải ngồi tù 3 tháng.
Plymouth hủy bỏ hợp đồng với thủ môn Luke McCormick sau khi anh gây ra tai nạn làm hai đứa trẻ thiệt mạc. Thủ thành 32 tuổi bị kết án 7 năm bốn tháng vì lái xe trong tình trạng nguy hiểm, nồng độ cồn vượt quá tiêu chuẩn và gây hậu quả chết người
Theo VNE