Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Chị em ‘Nữ hoàng đi bộ’ quấn quýt như tình nhân

Nhà vô địch SEA Games Thanh Phúc tiết lộ em trai Thành Ngưng chăm sóc cô còn hơn người yêu chăm bạn gái.

Chị em Nữ hoàng đi bộ quấn quýt như tình nhân

Thanh Phúc và Thành Ngưng rất thân thiết, gắn bó. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thị Thanh Phúc (sinh năm 1990) và Nguyễn Thành Ngưng (1992) là hai VĐV nổi tiếng của điền kinh Việt Nam ở nội dung đi bộ. Thanh Phúc sớm nổi danh hơn em trai khi giành HC vàng ở cả ba kỳ SEA Games gần nhất. Trong khi đó, thành tích cao nhất của Thành Ngưng ở đấu trường khu vực là tấm HC đồng SEA Games 2011. Tuy nhiên, mới đây Thành Ngưng làm được điều mà chị gái và nhiều VĐV Việt Nam khác đều đang rất mong đợi là giành vé dự Olympic 2016. 

Tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Nhật Bản hôm 20/3 vừa qua, Thành Ngưng dù không được đặt nhiều kỳ vọng, đã xuất sắc đạt thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt chuẩn Olympic (1 giờ 24 phút). Qua đó, VĐV 24 tuổi quê Đà Nẵng trở thành người đoạt tấm vé đầu tiên dự Olympic Rio 2016 cho điền kinh Việt Nam.

Trái với niềm vui của em trai, Thanh Phúc không đạt được mục tiêu đề ra. "Nữ hoàng đi bộ" Việt Nam bị loại khỏi cuộc thi vì phạm ba lỗi. Tuy vậy, Thanh Phúc cho biết cô không quá buồn. Thành tích của em trai là động lực để cô phấn đấu cho những giải đấu sắp tới. Về phần mình, Thành Ngưng đang hết mình hỗ trợ chị gái trong tập luyện để hai chị em đều được tham gia đại hội thể thao lớn nhất thế giới vào tháng 8 tới.

Tiết lộ với Ngoisao.net, Thành Ngưng cho biết anh xuất phát điểm là VĐV chạy, từng đoạt HC vàng nội dung 5km tại giải trẻ Đông Nam Á ở Thái lan năm 2009. Tuy nhiên sau đó, Ngưng chuyển hẳn sang nội dung đi bộ vì thấy chị gái tập một mình buồn quá. "Chị ấy thân con gái, tập một mình nguy hiểm. Em chuyển sang tập cùng, vừa làm vệ sĩ cho chị ấy luôn", Thành Ngưng hào hứng chia sẻ.

Chị em Nữ hoàng đi bộ quấn quýt như tình nhân

Hai chị em Thanh Phúc khiến nhiều người tưởng lầm là một cặp yêu nhau. Ảnh:NVCC.

Mới 24 tuổi nhưng Thành Ngưng cho biết hiện tại anh không mấy quan tâm đến chuyện yêu đương. Thay vào đó, Ngưng rất quấn quýt chị gái. Nhiều người không biết thường hiểu nhầm hai chị em là một cặp. "Hồi SEA Games 2011, lần đầu hai chị em ở chung làng VĐV, ai cũng thắc mắc: 'Hai đứa này lần đầu biết yêu hay sao ấy, cứ đi chung hoài'. Sau đó, cả hai đều giành huy chương rồi lên báo, họ mới biết là hai chị em ruột", Thành Ngưng kể.

Nói về cậu em trai yêu quý, Thanh Phúc hồ hởi khoe: "Thằng Ngưng nhà em nó giữ em ghê lắm. Cu cậu chăm sóc em còn hơn người yêu chăm bạn gái đến nỗi HLV của em còn lắc đầu vì độ galăng của nó. Nhớ em là cu cậu không ngần ngại ôm hôn. Quần áo, son môi, nước hoa em dùng đa phần là em trai mua tặng. Trong làng điền kinh nhiều người biết chứ ra đường ai cũng bảo bọn em là một cặp vì chở nhau lúc nào cũng ôm eo".

Theo VNE

Related Posts: