Mặc cho tử cung của con gái đã mở hoàn toàn, bà mẹ vẫn bắt con nín đẻ để… chờ giờ tốt.
Theo quan niệm của người Á Đông, ngày, tháng, năm, thậm chí là giờ sinh sẽ quyết định tính cách, may mắn và vận mệnh của một con người. Cho đến nay quan niệm bị cho là cổ hủ này vẫn còn tồn tại.
Trang Qianjiang Evening News đưa tin sáng sớm ngày 2/3, sản phụ Li Li đã có dấu hiệu sinh sớm hơn 10 ngày so với dự tính. Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Dongyang, Trung Quốc thông báo rằng cổ tử cung của Li Li đã mở, chuẩn bị đưa lên bàn sinh.
Li Li và chồng hạnh phúc chuẩn bị các thủ tục cần thiết, nhưng bà Zhang – mẹ cô – lại tỏ ra khá lo lắng, bởi theo bà, đây không phải là thời điểm thích hợp để bé chào đời.
Tuy sản phụ đã có những cơn gò mạnh mẽ nhưng mẹ cô vẫn yêu cầu trì hoãn giờ sinh. (Ảnh minh họa: Internet)
Đến 8 giờ sáng, Li Li đã có những cơn gò mạnh mẽ và các y tá khẳng định, cơ thể sản phụ đã hoàn toàn sẵn sàng sinh con. Thế nhưng bà Zhang một mực phản đối: "11 giờ mới là giờ tốt để sinh. Có cách nào trì hoãn không?".
Các bác sĩ khá sốc với yêu cầu của bà, họ bác bỏ lời đề nghị: "Không thể trì hoãn, cổ tử cung đã mở hoàn toàn. Làm vậy sẽ rất nguy hiểm". Mặc cho bác sĩ can ngăn, bà Zhang vẫn khăng khăng: "Sinh vào giờ này, cháu tôi chỉ có gặp xui xẻo mà thôi", và quay sang con gái dặn dò: "Con phải nín, không được rặn, phải cố hết sức cho đến 11 giờ".
Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành cho Li Li rặn sinh vì tóc của đứa trẻ đã lấp ló. Đúng 9 giờ 50 phút sáng, đứa bé chào đời trong niềm hạnh phúc của người mẹ và sự ngỡ ngàng của bà Zhang.
Đúng 9 giờ 50 phút sáng, đứa bé chào đời trong niềm hạnh phúc của người mẹ. (Ảnh minh họa: Internet)
Liu Miaozhen – trưởng khoa sản tại Bệnh viện Nhân dân Dongyang – cho biết, nếu trì hoãn sinh, đứa bé sẽ có nguy cơ ngạt thở, còn Li Li sẽ bị xuất huyết.
Nhiều ông bố, bà mẹ cho rằng ngày, tháng, năm, thậm chí là giờ sinh sẽ quyết định số phận của đứa bé sau này và quyết tâm chọn "giờ vàng" để con ra đời mà không hay biết rằng việc làm này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của cả người mẹ lẫn đứa trẻ.
Để con sinh ra vào "giờ tốt" sau này sẽ có vận mệnh sung sướng, nhiều người còn quyết định dùng phương pháp đẻ mổ mà không biết những tác hại sau đó. Theo các bác sĩ, việc đứa trẻ chào đời mà không được ra bằng đường tự nhiên có thể dẫn đến tình trạng dạ dày và phổi vẫn còn nước ối. Dịch còn đọng trong phổi trẻ có thể làm tăng nguy cơ suy hô hấp. Mặt khác, sự chuyển dạ của người mẹ sản sinh ra nhiều hormon giúp trẻ đề kháng tốt.
Chuyện "nín đẻ" không phải là hiếm ở Trung Quốc, những ngày cuối năm 2015, báo chí nước này đưa tin, nhiều thai phụ ở Trung Quốc đã áp dụng mọi biện pháp để trì hoãn đẻ, cho đến khi luật mới có hiệu lực, tức là sang ngày 1/1/2016 các gia đình ở Trung Quốc mới được phép sinh con thứ hai.
Thậm chí, một thai phụ ở Chiết Giang, Trung Quốc được dự báo sinh con thứ hai vào ngày 26/12/2015, đã nằm bất động 5 ngày với hy vọng làm chậm lại thời gian em bé chào đời để tránh bị phạt 500.000 nhân dân tệ.
Theo Newben / Trí Thức Trẻ