Hristo Stoichkov, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Bulgaria và thế giới, đang hứng chịu tâm bão dư luận sau khi khoe những bức ảnh đi săn ở châu Phi, bên cạnh xác những có thú hoang vừa bị bắn chết.
Hươu cao cổ, ngựa vằn, linh dương đầu bò,… những con vật nằm gục chết sau khi bị bắn, và giờ trở thành "người mẫu" để những người hành quyết chúng chụp ảnh.
Những bức ảnh bị coi là "bệnh hoạn" của cựu cầu thủ Hristo Stoichkov đang lan tràn trên mạng với tốc độ chóng mặt. Cựu cầu thủ 50 tuổi của Barca khoe chiến tích đi săn của mình tại Nam Phi cùng cô vợ Mariana.
Mặc dù khu bảo tồn Mebenca được coi là nơi cho phép săn bắn động vật hoang dã, nhưng việc huyền thoại bóng đá Stoichkov bất chấp dư luận để đăng tải những bức ảnh nhạy cảm như vậy lại là một chuyện khác.
Stella Raicheva, một nhà hoạt động bảo vệ động vật đến từ chương trình “Animal Rescue” (Giải cứu động vật) của Bulgaria nói: “Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Hristo Stoichkov với tư cách là một cầu thủ. Với chúng tôi, ông ấy là một huyền thoại bóng đá, người đã mang đến niềm hạnh phúc và tự hào cho đất nước. Nhưng những gì ông ấy tại châu Phi thì thật đáng buồn, không thể chấp nhận được…"
Hristo Stoichkov, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1994, không phải người duy nhất hứng chịu búa rìu dư luận cho việc tương tự. Tháng 7 năm ngoái, nha sĩ người Mỹ Walter Palmer đã sống dở chết dở sau khi giết chết con sư tử mang tên Cecil, một biểu tượng tại Zimbabwe.
Theo Bongdanet