Nhiều lần cô cố tình lột hết quần áo trước mặt chồng để thay đồ nhưng anh nhìn 1 lúc sau lại ôm điều khiển để xem ti vi. Thôi xong, hotboy thì làm gì chứ, đẹp trai thì làm gì chứ? Không "làm ăn" được gì thì cũng vứt hết.
Ngày đầu tiên gặp gã, Mai đã say như điếu đổ rồi. Vì gã quá đẹp trai, quá nam tính, nhìn gã thì đứa con gái nào cũng muốn nguyện “xin chết” để được yêu, được sánh đôi cùng gã. Gã ít cười nhưng 1 khi đã cười thì khiến bao người đổ rạp xuống… vì cái thứ mà người ta nói là vẻ đẹp “hoàn hảo”.
Một cô gái khá lành tính ngoan hiền như Mai bỗng dưng muốn nổi loạn. Cô chủ động kết bạn facebook với gã, cô ngắm nghía từng bức ảnh và đọc từng bình luận của gã. Đúng thật, gã có rất nhiều cô gái thích, nhưng điều may mắn đó là chưa thấy gã đăng ảnh cô bạn gái nào nên Mai nghĩ mình vẫn còn cơ hội.
Dạo đó nhóm bạn tụ tập suốt, gã cũng đi cùng với nhóm ấy nên Mai có cơ hội tiếp cận. Sau một thời gian thì gã cũng để ý đến cô, gã tỏ ra quý cô và rồi trời xui đất khiến thế nào lại thành 1 cặp. Ngày hai người làm người yêu, Mai sung sướng đến mức không ngủ được. Cô không thể tin đó là sự thật.
Cô luôn tìm cách gây chú ý với hắn (Ảnh minh họa)
Và rồi hơn nửa năm sau gã hỏi cưới cô, lúc đó Mai đứng ngẩn người ra vì cứ ngỡ mình nghe nhầm. Gã… gã đó muốn lấy cô làm vợ thật ư? Anh người yêu hotboy đấy sẽ làm chồng mình ư? Khi đã định hình được đó là lời cầu hôn, Mai gật đầu lia lịa. Đám cưới được diễn ra chóng vánh 1 vài tháng sau đó. Bạn bè khen số Mai sướng, loanh quanh lại vớ được anh hotboy nhà giàu. Mai cũng cảm thấy mình may mắn thật.
Ads Hồ Quang Hiếu, Nhã Phương, Dương Triệu Vũ và hàng loạt Sao bất ngờ với hiệu quả trắng răng sau 30p của Vivawhite
Đám cưới trong mơ diễn ra trước sự ngưỡng mộ của quan khách. Mai lâng lâng sung sướng, tất cả cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Thú thực nhìn Mai có thể hổ báo, đôi khi cá tính nổi loạn bất thường nhưng cô vẫn là 1 đứa con gái chính hiệu. Cô không dễ dãi lên giường với đàn ông chính vì vậy mà đêm tân hôn cô rất hồi hộp. Mà kể cũng lạ, sao Quân – Chồng của Mai là hotboy đẹp trai nam tính như vậy mà lại chưa 1 lần đòi hỏi chuyện ấy nhỉ? Đôi lần Mai cũng thắc mắc vậy đó, nhưng sau đó cô nghĩ chắc anh ấy quá đẹp trai nên sợ bị các cô gái lấy cớ úp sọt nên mới nghiêm túc như vậy thôi.
Đêm tân hôn đã đến, cô hồi hộp rất nhiều. Cô cứ tưởng tượng đủ thứ, đủ điều lãng mạn. Vừa nghĩ Mai lại tủm tỉm cười 1 mình, nhưng rồi khi Quân bước vào gã lăn ra ngủ không biết gì. Gã bảo Mai: “Hôm nay anh uống nhiều quá, mình ngủ em nha”. Mai khí thế trong Mai như bị dội gáo nước lạnh, tất cả rơi tõm xuống vực sâu. Cô đành ngậm ngùi đi ngủ.
Nhiều lần cô khóc vì quá đau khổ (Ảnh minh họa)
Thú thực đêm tân hôn mà như vậy có cô gái nào hài lòng cơ chứ. Nhưng rồi không chỉ 1 đêm mà nhiều đêm như vậy đều diễn ra, lúc này Mai mới tá hỏa hay chồng mình bị gay, hay anh ta bị yếu? Lúc nào cô không còn sung sướng nữa mà hoang mang cực độ. Chẳng lẽ anh ta không bị sự quyến rũ của vợ chinh phục sao? Nhiều lần cô cố tình lột hết quần áo trước mặt chồng để thay đồ nhưng anh nhìn 1 lúc sau lại ôm điều khiển để xem ti vi. Mai thấy buồn và đau khổ vô cùng.
Có hôm cô tức tối hỏi thẳng gã thì gã thú nhận rằng gã ít có cảm xúc với con gái. Gã cũng không biết mình muốn gì nữa, nhưng làm chuyện đó gã thấy mệt và không hứng thú. Thôi xong, hotboy thì làm gì chứ, đẹp trai thì làm gì chứ? Lúc này Mai thấy hối hận và buồn khổ vô cùng. Lấy nhau đến 3 tháng nay nhưng Mai vẫn là con gái.
Vì là chuyện tế nhị nên cô chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhiều lần cô theo dõi chồng hay có “anh” nào bên ngoài vì cô nghĩ chồng mình bị gay, nhưng hiện tại vẫn chưa lần được manh mối gì. Càng nghĩ Mai lại càng muốn nổ tung, chẳng nhẽ vừa kết hôn lại ly hôn ư? Còn chuyện con cái và tương lai nữa, lúc này Mai mới ngậm ngùi rằng mình đã vui mừng quá sớm.
Theo Một Thế Gới