Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Nếu chấp nhận làm người thứ 3, tôi sẽ có tất cả

Anh hứa sẽ mua cho tôi nhà, xe hơi, và chu cấp tiền ăn hàng tháng nếu tôi chấp nhận làm người thứ 3 và sinh cho anh một đứa con trai.

Nếu chấp nhận làm người thứ 3, tôi sẽ có tất cả

Anh hứa sẽ mua cho tôi nhà, xe hơi, và chu cấp tiền ăn hàng tháng nếu tôi chấp nhận làm người thứ 3 và sinh cho anh một đứa con trai. (Ảnh minh họa)

Tôi 23 tuổi, mới được nhận vào làm nhân viên văn phòng ở công ty của anh cách đây không lâu. Qua vài lần tiếp xúc, anh gọi tôi vào phòng và nói muốn tôi làm trợ lý riêng cho anh. Thấy thu nhập cao hơn, cơ hội thăng tiến nhiều hơn nên tôi đồng ý.

Anh hay mang tôi theo trong các cuộc tiếp đối tác, và thường giới thiệu với họ về tôi rất nhiều, nhưng tuyệt đối anh không để ai đùa giỡn với tôi thái quá. Có lần, một đối tác của anh đùa muốn mượn tôi một đêm, anh đã nghiêm mặt với họ nói rằng đừng đùa như thế, bởi tôi không phải là món hàng và anh cũng không bao giờ coi tôi như món hàng, như mồi câu để ký hợp đồng.

Tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình nên cũng quý mến anh. Nhưng anh đã có vợ và 2 con gái, nên tình cảm tôi dành cho anh chỉ âm thầm, giống như một người em gái ngưỡng mộ anh trai. Chỉ đến khi anh ngỏ lời yêu tôi, anh nói đã cưới vợ nhưng cuộc sống không như ý. Anh muốn có thêm một người con gái nữa yêu anh, hiểu anh và sẵn sàng hy sinh vì anh, chấp nhận được hoàn cảnh của anh. Nếu tôi chấp nhận làm người thứ 3, và sinh cho anh một đứa con trai thì tôi sẽ có tất cả. Anh sẽ mua cho tôi nhà, mua cho tôi xe, và chu cấp tiền ăn cho tôi hàng tháng, cuộc sống của tôi sẽ không thiếu thứ gì.

Tuy vậy, tôi viết những dòng tâm sự này không hẳn vì lời hứa anh sẽ lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy, sung túc mà vì tôi cũng yêu anh. Tôi cũng muốn được chia sẻ cùng anh trong cuộc sống, tôi chấp nhận hoàn cảnh của an, muốn hy sinh vì anh, sinh cho anh một đứa con trai cho thỏa ước mong. Không phải vì vật chất, mà bởi tôi yêu anh, và muốn được hy sinh cho người mình yêu.

Có điều, anh đã có vợ và con, liệu tôi có nên làm người thứ 3, xen ngang vào cuộc sống của gia đình anh hay không. Tôi thương người phụ nữ là vợ anh, nếu biết chuyện, chị ấy sẽ ra sao?. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Đất Việt

Related Posts: