Ngôi sao của bóng đá Anh một thời Paul Gascoigne ngày càng khiến những người xung quanh ái ngại về cuộc sống bê tha, thiếu kiểm soát của mình…
Gazza (biệt danh của Paul Gascoigne) xuất hiện với bộ dạng thê thảm sau khi đi nốc rượu đâu đó. Hàng xóm của cựu cầu thủ 48 tuổi phải gọi cảnh sát đến giúp đỡ khi thấy bộ dạng "nát" của Gazza.
Quần áo xộc xệch, mặt mũi be bét máu, môi, trán rồi mũi dập nát vì ngã… tất cả chỉ vì ma men. Cảnh sát đến và gọi xe cấp cứu đưa Gazza đi bệnh viện, trong tình trạng vẫn như đang trên mây.
Cựu cầu thủ của Newcastle, Spurs và ĐT Anh đã nhiều năm lâm vào tình trạng "sống mà như chết" do sử dụng ma túy và rượu quá nhiều. Gazza từng nhiều lần đi điều trị cai nghiện, nhưng vẫn không từ bỏ được các chứng nghiện của mình.
Gazza từng có thời điểm sử dụng liền 14 liều cocaine hay nốc tầm 6 chai rượu mạnh là bình thường. Lối sống buông thả này khiến nhiều người nghĩ rằng Paul Gascoigne khó mà sống qua nổi tuổi 50.
Cách đây vài ngày, huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã qua đời vì ung thư phổi, nguyên nhân được cho là nghiện thuốc lá nặng.
Theo Bongdanet