Một tên tội phạm bị đưa ra tòa vì tội trộm cắp tài sản. Sau một hồi xét xử, thẩm phán nói:
- Tôi tuyên bố anh bị phạt 18 tháng tù giam vì tội đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm.
Tên tội phạm bức xúc nói:
- Như thế là không công bằng thưa ngài!
- Sao lại không công bằng? – thẩm phán nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Tên tội phạm tỏ vẻ khổ sở nói:
- Lần trước khi tôi đứng ở đây, ngài cũng đã phạt tôi 18 tháng tù vì tội đột nhập vào nhà người khác vào ban ngày.
- Như vậy có gì không đúng ư?
- Đột nhập vào ban ngày cũng bị phạt, ban đêm cũng bị phạt. Thế thì tôi phải làm thế nào đây? – tên tội phạm nhăn nhó nói.
Theo VNE