Chị em cựu hoa khôi wushu và bạn bè tham gia tổ chức đêm nhạc từ thiện quyên tiền ủng hộ nhà vô địch SEA Games có hoàn cảnh éo le.
Mới đây, ca sĩ Nguyễn Thu Trang – chị của Á hậu quý bà thế giới 2012 Thu Hương – thông báo kế hoạch tổ chức đêm nhạc từ thiện vào ngày 12/4 tới để quyên tiền ủng hộ VĐV Nguyễn Thị Nụ có kinh phí phẫu thuật chân. Tham gia tổ chức sự kiện còn có cựu VĐV wushu Nguyễn Thúy Hiền và chị gái Thúy Vinh.
Thúy Hiền sẽ bán đấu giá bộ trang phục thi đấu của cô khi còn trẻ để ủng hộ VĐV Nguyễn Thị Nụ. Ảnh: FB.
Trên trang cá nhân, Thúy Hiền kêu gọi bạn bè và những nhà hảo tâm tới giúp đỡ Nguyễn Thị Nụ. Cựu hoa khôi wushu tiết lộ sẽ mang tới chương trình bộ đồ thi đấu đã cùng cô đoạt 7 chiếc HC vàng thế giới để đấu giá ủng hộ Nguyễn Thị Nụ. Ngoài kinh phí phẫu thuật, số tiền thu được từ chương trình sẽ dùng để tặng cho Nguyễn Thị Nụ làm vốn để tìm công việc mới.
Nguyễn Thị Nụ sinh năm 1985, tại Đông Anh, Hà Nội. Cô đến với điền kinh từ năm 2000. Ba năm sau, Nụ đã là trụ cột của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, Nụ cùng các đồng đội Nguyễn Thị Tĩnh, Vũ Thị Hương, Dương Thị Hồng Hạnh giành tấm HC vàng nội dung 4 x 400m. Sau đó, cô còn giành thêm hai HC bạc nội dung 400m rào ở SEA Games 23 và 24, một HC đồng 4 x 400m ở SEA Games 24.
Sau hơn 10 năm thi đấu, Nụ mang về cho địa phương và điền kinh Việt Nam cả trăm tấm huy chương các loại. Nhưng hiện nay, cô không nhà, không nghề nghiệp, không lương tháng, chưa chồng con, một bên chân sắp trở thành tàn phế.
Tai họa cuộc đời ập xuống khi Nụ gặp chấn thương dây chằng đầu gối phải. Sau 4 lần lên bàn mổ, cô phải vĩnh viễn rời xa đường chạy vào năm 2010. Năm 2011, Nụ được ký hợp đồng ngắn hạn làm HLV cho đội trẻ, bộ môn điền kinh của Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Bỗng một ngày, cô gái vàng SEA Games nhận được chỉ thị đi nhổ cỏ trên sân thay vì đứng lớp giảng dạy theo đúng chuyên môn.
Nguyễn Thị Nụ chưa thể phẫu thuật đầu gối vì thiếu tiền. Ảnh: Phi Điệp.
Nhờ báo chí, Nụ được khôi phục công việc huấn luyện. Tuy nhiên, kể từ sau đó, cô bị phân biệt đối xử, bơ vơ, lạc lõng ngay chính cơ quan mình. Thu nhập của Nụ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng không được trả đều đặn. 6 tháng nay, Nụ không hề nhận được một đồng lương hay tạm ứng nào của cơ quan. Cuộc sống khó khăn cùng với sức khỏe ngày càng yếu đi, Nụ nộp đơn xin thôi việc từ cuối năm ngoái nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ phía lãnh đạo trung tâm. Nhà vô địch SEA Games chua xót chia sẻ 31 tuổi, cô không thể ngờ rằng mình vẫn phải để bố mẹ nuôi.
Theo VNE