Vụ nhà tiền đạo Carlos Bacca (AC Milan) bị trộm đột nhập chưa lắng xuống, giới mộ điệu tại Italia lại bị sốc khi tư dinh gia đình chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus bị đám đạo chích viếng thăm.
Nằm gần công viên La Madria ở ngoại ô Turin, tư dinh của Andrea từng được cánh báo chí nhắc đến bởi hệ thống bảo vệ khá hiện đại. Ngay cả bà Allegra, thân mẫu của chủ tịch Andrea từng tỏ ra rất tin tưởng về độ an toàn này. Song ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Thừa lúc cả nhà Andrea đi vắng, một đám trộm đã tiến hành ngay vụ đột nhập.
Theo ghi nhận của cảnh sát, bọn chúng có ít nhất 4 tên. Đặc biệt sự chuyên nghiệp thể hiện rất rõ từ việc phân công cảnh giới, vô hiệu hóa hệ thống báo trộm, mở khóa… Lần lượt những tài sản có giá trị trong nhà chủ tịch Juventus đã bị chúng khuân hết sạch. “Tôi chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Chỉ hy vọng cảnh sát sẽ sớm bắt được những kẻ gây ra vụ trộm”, Andrea rầu rĩ nói.
Giới thạo tin cho biết Andrea đang liên hệ với một công ty bảo vệ có tiếng tại Turin để nâng cấp hệ thống báo trộm mới. Đồng thời, chủ tịch của đội bóng thành Turin còn dự định sẽ thuê thêm vệ sỹ nhằm tránh bị trộm mò đến lần nữa. Xem chừng vụ nhà Andrea bị mất trộm lại một lần nữa khiến làng bóng đá tại xứ sở mỳ ống thêm ám ảnh vì nỗi lo đạo chích.
Theo Bongdaplus