Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Vết bầm tím trên ‘vùng nhạy cảm’ tố cáo bí mật đau đớn của chồng

Cơ hội đến, tôi mở máy và lần mò thử vào các tài khoản Facebook, mail, Skype của chồng. May mắn trong phút chót, tôi dò ra mật khẩu và vào được hết. Những dòng chat hiện ra khiến tôi choáng váng…

Chào độc giả mục tâm sự,

Khi viết những dòng này ra, tôi không biết mình phải sống thế nào nữa khi biết được sự thật mà lâu nay chồng tôi che giấu. Đêm cứ nằm xuống là tôi lại không kìm được nước mắt. Tôi phải làm sao để tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân đang đến ngõ cụt đây?

Tôi và anh ấy lấy nhau cách đây 3 năm. Hai vợ chồng có một đứa con trai kháu khỉnh, bây giờ cháu đã được 26 tháng tuổi. Nhà tôi thuê giúp việc nên cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái.

Sáng sáng chồng tôi đi làm từ 6 rưỡi sáng vì theo anh ấy đi vào giờ này đỡ bị tắc đường, lại có thể tranh thủ ngắm phố phường và tạt ra tạt vào ăn sáng. Nhiều hôm tôi đã chủ ý dậy sớm chuẩn bị món ngon cho chồng ăn nhưng anh ấy vẫn từ chối vì muốn được thoải mái ăn theo ý mình.

Vết bầm tím trên ‘vùng nhạy cảm’ tố cáo bí mật đau đớn của chồng

Hóa ra lâu nay chồng tôi lừa dối qua lại với cô gái đối tác mà tôi không hay biết. Ảnh minh họa.

Tôi chẳng tiếc gì tiền ăn sáng mỗi bữa 50-100 nghìn đồng vì thu nhập hàng tháng của vợ chồng tôi gần 60 triệu, nhưng tôi muốn vợ chồng, con cái gần gũi nhau hơn nên mới cố dậy nấu ăn sáng như vậy.

Lâu dần thấy chồng không hào hứng với món tôi nấu nên tôi cũng bỏ thói quen dậy sớm nấu nướng này luôn.

Cuộc sống của chúng tôi khá nhàn nhã nên cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cuối tuần tranh thủ dẫn nhau đi chơi, lâu lâu đi du lịch đâu đó một tuần. Còn lại đều tất bật với công việc hết. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có ngày tôi nhìn thấy những dấu vết đặc biệt trên người chồng. Đó là những vết thâm tím ở vai, cổ, và vùng dưới thắt lưng nữa.

Đôi lần thắc mắc, anh ấy chỉ giải thích là “trúng phong” này nọ nhưng lâu nay có bao giờ tôi thấy mấy cái dấu vết ấy trên người anh đâu. Tò mò khó hiểu nhưng rồi bận việc con cái, gia đình nên tôi quên bẵng đi mất. Thêm nữa là chồng tôi vẫn về nhà chứ chẳng qua đêm bên ngoài nên tôi cứ cho rằng mình cả nghĩ.

Cho đến trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, một buổi tối anh ấy đi nhậu say về, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy vết bầm xuất hiện cả ở dưới vùng nhạy cảm của chồng. Tôi đau đớn khi nhận ra, anh đã phụ bạc mình từ lâu nhưng vẫn phải cố tìm một cái lý do nào đó để biện minh, để không phải nghĩ tới những điều mình lo sợ nhất.

Nhưng nó như ma lực thúc giục tôi phải mau chóng tìm ra sự thật. Tôi âm thầm tìm mọi cách để có được bằng chứng vạch mặt sự thật chồng tôi giấu kín lâu nay.

Tôi tìm đến một thám tử tư để theo dõi nhưng trớ trêu là chồng tôi phát hiện ra nên thuê ngược anh ta theo dõi tôi để dễ bề hoạt động. Bao nhiêu tiền bỏ xuống sông xuống bể chẳng thu được kết quả gì. Suốt mất 1 tuần lễ sau Tết, tôi ủ rũ chán chường, bỏ bê tất cả. Nhiều lúc nhìn con cười gọi mẹ, gọi bố mà tôi không kìm được nước mắt.

Cho đến tối hôm thứ 4 vừa rồi, như thường lệ, chồng tôi lại đi tiếp khách nhưng bỏ quên máy tính ở nhà. Cơ hội đến, tôi mở máy và lần mò thử vào các tài khoản Facebook, mail, Skype của chồng. May mắn trong phút chót, tôi dò ra mật khẩu và vào được hết.

Lần từng đoạn chat trên Facebook không có gì, tôi thử vào Skype và xem từng box chat rồi kiểm tra từng hòm thư, tôi đau đớn khi cuối cùng cũng tìm ra sự thật. Hóa ra, người tình của chồng tôi là cô đối tác công ty anh.

Họ đã cặp kè, tán tỉnh nhau gần năm nay mà tôi không biết. Những ngày anh về muộn hay về ăn cơm xong rồi lại chạy đi tiếp khách là đưa cô ta đi cùng rồi rẽ vào khách sạn cả. Khiếp khủng hơn, cô ta còn có sở thích “bạo dâm” khi quan hệ nên mới để lại những dấu tích trên người chồng như vậy.

Xem từng đoạn chat tục tĩu, trơ trẽn của hai con người đó, tôi chỉ muốn ném hết vào mặt người chồng bội bạc cho khỏi chối cãi.

Vết bầm tím trên ‘vùng nhạy cảm’ tố cáo bí mật đau đớn của chồng

Tôi phải làm sao để tìm lối thoát cho bản thân mình và cho cả cuộc hôn nhân đang rơi vào ngõ cụt này đây? Ảnh minh họa.

Đêm hôm qua, sau khi đối chất, anh ta đã thừa nhận tất cả rồi van xin tôi tha thứ. Nhưng tôi không thể nào làm được khi trong đầu lúc nào cũng ám ảnh những dòng chát đó, rồi tôi khốn khổ đến mất ăn mất ngủ khi mường tượng ra cảnh anh ta ôm ấp người đàn bà khác. Tôi phải làm sao để tìm ra lối thoát cho bản thân mình và cho cả cuộc hôn nhân đang vào ngõ cụt này đây? Xin hãy giúp tôi.

…@http://ift.tt/1RUk3fq

Related Posts: