Thấy “công an” ra vào nhà nghỉ thường xuyên cùng những cô gái hành nghề mát-xa, người dân nghi ngờ hành tung bí ẩn nên trình báo công an. “Công an” thuê phòng xong xuôi, đang say sưa đập đá cùng gái, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra. Từ đó, cơ quan công an phát hiện gã tự nhận là công an, đích thị là công an rởm. Hắn vào nhà nghỉ với mục đích “mua vui” và đập đá cùng gái mại dâm.
Những biểu hiện lạ
Ngày 7/3, đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng (35 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được Công an phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng giấy tờ giả. Trước khi bị bắt, Hưng lúc nào cũng mặc trên người bộ đồ công an mang quân hàm trung úy. Mỗi lần đi chơi và ra vào nhà nghỉ qua đêm, Hưng đều chở theo các cô gái làm nghề mát-xa, mỗi lần một cô. Chính sự bất thường này khiến nhiều nhân viên nhà nghỉ thấy lạ, liền trình báo với cơ quan công an địa phương.
Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa xác nhận, đang lấy lời khai của đối tượng Hưng. Theo vị đại diện này, khoảng một tuần trước, qua tin báo của quần chúng, khách sạn Đ.K. (khu phố 5, phường Tân Hiệp) thường xuyên là “bãi đáp” của một người đàn ông mặc đồ công an. Lần nào vào nhà nghỉ, vị “công an” cũng mang theo những cô gái trẻ ăn mặc sexy và thể hiện thái độ “ta đây”. Quá trình bám sát đối tượng nhiều ngày cho thấy, đối tượng không phải người trong ngành công an. Do đó, rạng sáng ngày 6/3, khi đối tượng này vào nhà nghỉ thuê phòng 209, một tổ cán bộ công an phường ập vào nhà nghỉ với danh nghĩa kiểm tra hành chính. Thấy Công an phường vào kiểm tra, Hưng tỏ thái độ khá bình tĩnh, tự xưng là cán bộ của lực lượng cảnh sát cơ động (bộ Công an) đang đi công tác ở địa bàn Đồng Nai, ghé ngủ qua đêm. Sau đó, Hưng đưa thẻ ngành cùng tất cả giấy tờ tùy thân cho Công an phường. Nhưng, nhìn bằng mắt thường, cán bộ kiểm tra cũng phát hiện ra, đó là giấy tờ giả. Ảnh ở các giấy tờ không có dấu chìm.
Đối tượng Hưng khi bị bắt.
Tại CQĐT, Hưng khai nhận, hắn giả danh công an. Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ đồng phục công an, quân hàm trung úy, giày, thắt lưng và mũ bảo hiểm công an. Một giấy phép lái xe cũng được làm giả có ảnh Hưng mặc quân phục công an. Đặc biệt, đối tượng còn mang theo hai bịch ma túy đá (chưa xác định trọng lượng) và một bộ đồ nghề “chơi hàng đá”. Tại CQĐT, Hưng khai, những vật dụng liên quan đến trang phục công an, hắn xin từ một người bạn từng làm công an. Mục đích để phòng trường hợp “xin xỏ” khi vi phạm giao thông và làm oai. Về nguồn gốc số giấy tờ tùy thân giả, Hưng khai nhận, nhờ người quen ở quận Thủ Đức, TP.HCM làm. Nguồn gốc lượng ma túy đá mang theo, Hưng khai là mua từ một người mới quen ở TP. Biên Hòa và để sử dụng chứ không phải buôn bán. Hưng cũng khai, đã nghiện “đập đá” từ lâu.
Bộ mặt thật của gã công an rởm
Hưng khai nhận, cách nay vài năm, hắn từng giả mạo là cán bộ Nhà nước để lừa đảo chạy việc cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do đó, Hưng đi tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hưng vừa mới mãn hạn tù một thời gian ngắn.
Hiện tại, Hưng đã có gia đình, vợ và hai con nhỏ đang sống ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi nhận tin chồng bị bắt, chị Trần Thị M. (32 tuổi, vợ Hưng) có mặt tại cơ quan công an làm việc. Chị M. buồn bã kể về hoàn cảnh gia đình với nhiều nỗi chua xót. “Ngày mới lấy nhau, anh Hưng là người chồng hiền lành, sống có trách nhiệm với gia đình. Nhưng từ khi sinh con, anh Hưng bắt đầu thay đổi suy nghĩ muốn làm giàu nhanh chóng. Sau đó, anh Hưng bỏ làm công nhân để làm tự do bên ngoài rồi lừa đảo và đi tù. Sau khi ra tù, anh hứa với vợ sẽ tu chí làm ăn để lo cho tương lai con cái. Thế nhưng, mọi việc không như những gì anh Hưng nói”, chị M. tâm sự với PV.
Theo lời chị M., Hưng khoe mới xin được công việc quản lý tại một công ty sản xuất gỗ ở Bình Dương. Mỗi ngày, Hưng đều ra khỏi nhà đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về ăn cơm cùng vợ con. Thời gian gần đây, nhiều ngày Hưng đi qua đêm tới tận sáng hôm sau mới về nhà. Khi chị M. hỏi lý do, Hưng cho biết đi làm tăng ca. Chỉ tới lúc công an báo tin Hưng bị bắt, chị M. mới biết rõ sự thật. Chị M. lắc đầu nói: “Anh ấy nói đi làm nhiều thời gian, nhưng chỉ đưa đủ tiền mua sữa cho hai con. Còn lại, anh nói phải tiêu pha với việc “ngoại giao” bên ngoài để có mối quan hệ làm ăn. Khi tôi hỏi thêm, anh bảo tạm thời “bí mật…””.
Điều tra mở rộng “Đối tượng Hưng lấy danh nghĩa công an ra ngoài để hoạt động bất minh. Điều này, vừa làm xấu hình ảnh Công an Nhân dân, vừa gây bức xúc trong dư luận. Từ lời khai đối tượng còn thể hiện, y có nhiều mối quan hệ khác với những kẻ đang vi phạm pháp luật. Do vậy, chúng tôi sẽ mở rộng điều tra, ai là người cho, mua giúp trang phục công an, và làm giả giấy tờ để đưa ra ánh sáng”, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa khẳng định.
HUÊ TRẦN
Theo_Đời Sống Pháp Luật