Đại úy Yoo và Thượng sĩ Seo trở về sau một năm bị báo tử, hạnh phúc trong tình yêu với bác sĩ Kang và Trung úy Yoon…
Yoo Shi Jin trở về, Kang Mo Yeon trách móc anh: "Đồ tồi, anh còn sống thì sao chứ? Em rất nhớ anh, không một giây phút nào quên anh".
Sau khi trách Yoo Shi Jin, Kang Mo Yeon chạy lại ôm anh và nói lời yêu sau một năm xa cách.
Thượng sĩ Seo Dae Young trở về, gặp lại Yoon Myung Joo vào ngày tuyết rơi đầu tiên tại Uruk. Cô bật khóc và đánh anh liên tục. Seo Dae Young trả lời câu hỏi trước đây của Yoon Myung Joo: "Chúng ta không chia tay. Anh xin lỗi vì đã trả lời em quá muộn".
Sau giây phút gặp mặt, họ hôn nhau giữa màn tuyết rơi.
Thượng sĩ Seo hứa sẽ không bao giờ chết và mất tích một lần nữa. Yoon Myung Joo tình cảm cạo râu cho anh.
Trong khi đó, Kang Mo Yeon cũng chăm sóc cho bạn trai vì cánh tay anh bị thương.
Cô ôm chặt bạn trai thỏa nỗi chờ mong: "Em rất nhớ sự hài hước của anh. Anh vất vả rồi, đại úy Yoo".
Kang Mo Yeon gọi điện thông báo cho các bác sĩ ở Hàn Quốc đã tìm được Yoo Shi Jin. Tất cả mọi người đều mừng vì họ đã gặp lại nhau.
Hai quân nhân trở về Hàn Quốc và được tuyên dương.
Sau khi trở về Hàn Quốc, Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon đi cắm trại, dành thời gian hẹn hò bên nhau.
Cặp đôi tình tứ bên nhau trong đêm tối.
Yoo Shi Jin đi làm nhiệm vụ đón nhóm nhạc nữ nổi tiếng, bị quay trên sóng truyền hình. Kang Mo Yeon ghen và tra hỏi anh.
Thượng sĩ Seo – Trung úy Yoon đi uống rượu tại quán mà họ thường đến. Bố Trung úy Yoon đã chấp nhận Seo Dae Young làm con rể.
Trở lại thăm Uruk, Đại úy Yoo và bác sĩ Kang hôn nhau lãng mạn bên bờ biển.
Cặp đôi thể hiện tình yêu say đắm.
Thượng sĩ Seo Dae Young và Yoon Myung Joo cũng hôn nhau đắm đuối trước sự bất ngờ của mọi người trong nhà ăn. Đây là nụ hôn thứ hai của cặp đôi trong suốt bộ phim.
Sau 16 tập phim lãng mạn, hài hước nhưng không kém phần kịch tính, "Hậu duệ mặt trời" đã có cái kết hạnh phúc viên mãn, thỏa lòng mong đợi của hàng triệu khán giả.
Theo VNE