Sau gần một năm nghỉ ngơi để sinh con gái, nàng Út Ráng mới tái xuất.
Mới đây, Kim Hiền đã trở lại với sân khấu kịch sau thời gian dài rời xa nghệ thuật. Cô đảm nhận vai Yến Tuyết trong vở 'Cuối đời thương nhớ', dựa trên tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
'Bà mẹ hai con' chia sẻ, để dồn sức cho lần tái xuất sân khấu kịch, chị đã phải nhờ ông xã và bố mẹ chồng chăm sóc hai con Sonic và Yvona.
Kim Hiền còn nhờ đến nhà thiết kế Minh Châu chuẩn bị những bộ áo dài xưa, phù hợp với thời điểm câu chuyện trong vở kịch.
'Cuối đời thương nhớ' là vở kịch cuối cùng của nghệ sĩ Túy Hồng trước khi giã từ sân khấu. Do đó, Kim Hiền cảm thấy mình may mắn vì được diễn xuất cùng gương mặt gạo cội. Túy Hồng là thần tượng một thời của mẹ đẻ Kim Hiền.
Ngày công diễn, nàng Út Ráng đã rất xúc động bởi nhìn thấy khán phòng chật kín khán giả kiều bào.
Ở trường đoạn cao trào, cô đã khóc hết nước mắt bên nghệ sĩ Túy Hồng và Trương Minh Quốc Thái. Khán giả ngồi phía dưới xem cũng nức nở theo các diễn viên.
Nàng Út Ráng được người hâm mộ vào tận hậu trường tặng hoa và ôm chúc mừng cho vai diễn của cô.
Theo VNE