Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Thấy người nghèo đói bới thùng rác tìm thức ăn, người phụ nữ xinh đẹp này quyết định làm một việc…

Biết được hành động người phụ nữ xinh đẹp này đã làm, bạn sẽ rất bất ngờ đấy.

Vào một đêm muộn nọ, rời khỏi nhà hàng, hình ảnh những người vô gia cư, đói khổ đang bới thùng rác để tìm bữa ăn cho mình khiến Minu Pauline – chủ nhà hàng Pappadavada tại Kochi, Ấn Độ – mãi chẳng thể nào quên. Pauline chia sẻ với Upworthy: "Tôi nhìn thấy nhiều, nhiều người lắm, họ đang lấy thức ăn từ thùng rác, và tôi thực sự sốc".

Thấy người nghèo đói bới thùng rác tìm thức ăn, người phụ nữ xinh đẹp này quyết định làm một việc...

Hình ảnh những người vô gia cư, nghèo đòi lục tìm thức ăn trong thùng rác đã khiến Pauline thực sự ám ảnh. (Ảnh: Upworthy)

Điều này đã khiến Pauline rất trăn trở và nghĩ đến lượng thực phẩm mà cô đã vứt đi, không chỉ tại nhà hàng mà ngay cả trong cuộc sống của mình. "Rất nhiều người trong chúng ta đã lãng phí thức ăn và người đói nghèo lại phải tìm thức ăn từ thùng rác", Pauline phát biểu đầy cảm xúc.

Ba năm sau, Pauline mở chi nhánh thứ hai của nhà hàng với điểm nhấn đặc biệt: một tủ lạnh đầy ắp thức ăn ngay trước của nhà hàng. Cô đặt tên cho tủ lạnh này là "nanma maram", có nghĩa là "cây của sự tốt lành" hay "cây đức hạnh". Tủ lạnh phục vụ 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần.

Theo Pauline, cô, thực khách cùng những người khác trong cộng đồng để lại thức ăn thừa của họ trong tủ lạnh này, ghi rõ ngày tháng. Tủ lạnh này sẽ không bị khóa lại để những người đói nghèo có thể lấy thức ăn vào bất kì lúc nào trong ngày mà không cần phải cầu xin, đào bới trong thùng rác.

Thấy người nghèo đói bới thùng rác tìm thức ăn, người phụ nữ xinh đẹp này quyết định làm một việc...

Tủ lạnh phục vụ 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. (Ảnh: Upworthy)

Đặc biệt, Pauline yêu cầu mọi người không được mua thức ăn bỏ vào đây mà chỉ được bỏ vào những gì họ có ý định lãng phí. Theo Pauline, đến nay, tủ lạnh này đã tạo được tiếng vang rất lớn, nhiều người dân địa phương đã đến và bỏ thức ăn còn dư trong ngày của họ vào đây.

Pauline cho biết, mỗi ngày, mọi người bỏ vào đó khoảng 200 đến 300 túi thực phẩm, và đến sáng hôm sau, mọi thứ đã sạch veo.

Thấy người nghèo đói bới thùng rác tìm thức ăn, người phụ nữ xinh đẹp này quyết định làm một việc...

Chủ nhà hàng Minu Pauline (Ảnh: Upworthy)

Pauline biết rõ rằng chiếc tủ lạnh bé nhỏ của mình chẳng thể nào cung cấp đủ hết cho những người nghèo đói trên khắp thế giới, nhưng cô tin rằng, điều này có thể làm thay đổi nhận thức của mọi người về nhu cầu, sự lãng phí. Pauline kêu gọi: "Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn có dư thực phẩm ở nhà hay bạn dùng không hết, hãy đến và đặt chúng vào tủ lạnh này".

Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, khoảng 33% thực phẩm sản xuất phục vụ cho con người trên thế giới đã bị lãng phí. Một điều đáng kinh ngạc là 40% thực phẩm ở Ấn Độ đã bị hỏng trước khi được tiêu thụ.

 Theo Newben / Trí Thức Trẻ

Related Posts:

  • Nỗi khổ của đàn ông có vợThấy cậu bạn đồng nghiệp rầu rĩ, Tý tò mò hỏi: Nỗi khổ của đàn ông có vợ - Có chuyện gì trông cậu buồn thế Tồ? Tồ thở dài: - Tháng trước vợ tớ cho một triệu tiêu vặt. Tớ mua túi xách cho vợ hết 500 nghìn, mua trà cho bố vợ … Read More
  • Tòa lâu đài bí ẩn chỉ “hiện hình” khoảng 10 lần mỗi nămCảnh sắc một tòa lâu đài nằm trên đỉnh núi, bồng bềnh trong làn mây ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích nhưng lại có thật. Và bạn chỉ được nhìn thấy nó vào 10 dịp sau. Nằm ngự trên một ngọn đồi bao quát thành phố Ono ở Fukui… Read More
  • Giống chuối khổng lồ quả to như bắp chân, chỉ cần ăn 1 quả là no cả ngàyBạn đã bao giờ nhìn thấy một quả chuối mà chiều dài của nó khoảng 18cm và chiều ngang từ 5-6cm chưa? Nhắc đến chuối người ta nghĩ ngay đến loại trái cây bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều dinh dưỡng như chất bột… Read More
  • Cách đáp trả hàng xóm lắm lờiCó bà hàng xóm nổi tiếng nhiều chuyện, hỏi Tũn rằng:  - Con bé nhà chị vẫn chưa có người yêu à? Tũn đáp: - Nó còn nhỏ mà chị. Bà hàng xóm trợn mắt bảo: - Nhỏ gì nữa? Đến tuổi yêu rồi, mấy đứa bằng tuổi nó có đôi có cặp… Read More
  • Cô gái buồn vì sở hữu vẻ đẹp của mặt trờiNgày hẹn hò đầu tiên với bạn trai qua mạng, Rosie thẹn thùng hỏi: - Anh thấy em có đẹp không Jim? Jim ậm ừ: - Ừm, biết diễn tả như thế nào nhỉ? Rosie chớp mắt: - Đừng ngại, anh cứ nói thật là được. Jim gãi đầu: - Vẻ đẹp của… Read More