Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh sau khi thấy tôi vào khách sạn cùng người đàn ông 70 tuổi

“Hẳn là cháu biết thằng Kiên nó đang là tiến sỹ, nhà cô cũng có điều kiện mà cháu lại cứ bám lấy nó. Cháu không nghĩ rằng mình cần phải hy sinh để cho người yêu mình được hạnh phúc à? Nhà cháu cũng đâu giàu có gì…”.

Yêu Kiên đã 2 năm nhưng anh vẫn chưa dám đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi cứ giục, thậm chí đòi chia tay nhưng cứ thấy Kiên chần chừ mãi. Hỏi ra mới biết, mẹ Kiên đã nhắm cho anh con gái của một vị giám đốc rất giàu có rồi nhưng anh cứ viện cớ bận học (Kiên hiện đang làm nghiên cứu sinh) để thoái thác. Trong thời gian đó, anh gặp và yêu tôi.

Kiên nói với tôi rằng, hãy cho anh thời gian để anh thuyết phục mẹ. Thấy tấm chân tình của người yêu nên tôi cũng kiên nhẫn với anh. Sang năm thứ 3, Kiên bảo với tôi rằng, anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh có vẻ xuôi xuôi rồi. Hôm đó, tôi nghe lời Kiên, ăn mặc đàng hoàng, còn mua thêm một giỏ trái cây xịn về ra mắt bố mẹ Kiên.

Bố Kiên xởi lởi lắm, ông dắt tay tôi đi khắp nhà để tôi thăm thú. Nhà Kiên có một khu vườn nhiều hoa khiến tôi mê tít. Trong khi đó, mẹ Kiên chỉ im lặng, không nói gì. Suốt cả bữa cơm hôm đó, mẹ Kiên không nói một từ nào với tôi. Tôi bắt chuyện nhưng bà chỉ ừ rồi cứ im lặng quan sát tôi.

Trở về sau buổi ra mắt nhà bạn trai, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi nghĩ mẹ Kiên không ưa mình, Kiên thì cứ động viên tôi suốt. Đến ngày hôm sau, tôi thấy có tin nhắn. Thì ra mẹ Kiên hẹn tôi ra quán cà phê ngồi nói chuyện.

Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh sau khi thấy tôi vào khách sạn cùng người đàn ông 70 tuổi

Yêu nhau đã lâu nhưng Kiên vẫn chần chừ, không dám đưa tôi về ra mắt (Ảnh minh họa)

Tôi đến đúng hẹn, vừa gặp tôi, bà đã cất giọng thủng thẳng:

- Hẳn là cháu biết thằng Kiên nó đang là tiến sỹ, nhà cô cũng có điều kiện mà cháu lại cứ bám lấy nó. Cháu không nghĩ rằng mình cần phải hy sinh để cho người yêu mình được hạnh phúc à? Nhà cháu cũng đâu giàu có gì…

Tôi cứ nghe mẹ Kiên nói mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi không nghĩ rằng bà lại xem trọng vật chất đến thế. Gia đình tôi cũng giàu có nhưng vì muốn tự lập nên tôi dọn ra ngoài ở riêng, thuê một căn phòng nhỏ làm chốn đi về. Có lẽ mẹ Kiên nhìn những vật dụng hằng ngày của tôi để đánh giá mức độ giàu có chăng?

Tôi dạ vâng rồi từ hôm đó cắt đứt liên lạc với Kiên. Anh tìm đến nhưng tôi chỉ nói rằng, tôi đã tìm được một người đàn ông khác, mong Kiên hãy buông tha cho tôi.

Tôi kiên quyết lắm, còn chuyển cả chỗ ở. Thế nên Kiên cũng đành chịu. Thế rồi sau 2 tháng, đột nhiên tôi lại thấy mẹ Kiên chờ tôi trước cổng cơ quan. Thấy bà, tôi vội tránh đi nhưng đã nghe tiếng mẹ anh gọi giật lại:

- Thủy ơi, dừng lại cô nói cái này…

Tôi nghe vậy thì bước chậm hơn. Sau đó, hai chúng tôi vào một quán cà phê.

- Thủy ạ, cháu tha lỗi cho bác nhé, bác cứ nghĩ bảo cháu rời xa thằng Kiên là tốt, nào ngờ đó lại là điều ngu xuẩn nhất bác từng làm.

- Sao bác lại nói đến chuyện này, cháu tưởng bác đã tìm được con dâu rồi, và cháu thì không xứng với con trai bác?

- Cháu tha lỗi cho bác, bác có mắt như mù. Bác biết gia đình cháu có thế lực. Cái hôm nhìn cháu vào khách sạn với người đàn ông 70 tuổi là bác biết rồi…

Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh sau khi thấy tôi vào khách sạn cùng người đàn ông 70 tuổi

Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh sau khi thấy tôi vào khách sạn với người đàn ông 70 tuổi (Ảnh minh họa)

- Bác theo dõi cả cháu cơ à?

- Không, bác chỉ vô tình thấy thôi, bác cứ nghĩ cháu đi cặp bồ nên theo dõi, nào ngờ mới biết đó là bố cháu. Chắc cháu đi công chuyện với bố hả?

Tôi phì cười trước câu chuyện của mẹ Kiên. Rõ ràng, bà chỉ quan tâm đến việc làm sao để kết thân với gia đình giàu có. Tôi biết cô gái mà mẹ Kiên định làm mối cho anh, nhưng tôi biết, gia cảnh cô ta không thể tốt như tôi, bố tôi vừa giàu vừa có quyền, chẳng qua là tôi không thích thể hiện mà thôi.

- Bác nhầm rồi ạ, nhà cháu nghèo lắm, và bố cháu cũng chỉ làm nông dân bình thường thôi – tôi nói sau khi đã suy nghĩ rất lâu.

- Đâu, cháu cứ đùa. Bác đã cho người tìm hiểu về gia cảnh của cháu rồi. Cô biết bố cháu làm to, lại giàu nữa. thật may cho thằng Kiên nhà bác vì đã yêu được cháu.

- Xin lỗi bác nhưng cháu không hợp với con trai nhà bác đâu ạ. Cháu xuất thân nghèo khó, xin lỗi bác, cháu phải đi đây.

Mẹ bạn trai quỳ xuống xin tôi quay lại với anh sau khi thấy tôi vào khách sạn cùng người đàn ông 70 tuổi

Tôi không thể chấp nhận bước vào một gia đình có bà mẹ chồng ghê gớm như thế (Ảnh minh họa)

Nói rồi tôi đứng dậy, mẹ Kiên lúc đó kéo tay tôi lại rồi quỳ xuống dưới chân tôi, giọng bà tha thiết: “Cháu suy nghĩ lại đi, thằng Kiên vẫn ngày đêm nhớ thương cháu. Là lỗi của bác, sau khi cưới xong, bác sẽ đối xử thật tốt với cháu”.

Tôi nghe hết những lời nói đó của mẹ Kiên nhưng vẫn nhất quyết đứng dậy ra đi. Tôi nghĩ mình không thể nào đủ can đảm bước vào căn nhà với một bà mẹ chồng ghê gớm và thực dụng như thế được.

Theo Một Thế Giới

Related Posts: