Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

 Trải qua 8 tập phát sóng, khán giả có lẽ đều nhận thấy Anh Khoa chính là ông bố nhí nhảnh và tăng động nhất của mùa ba.

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Tập 8 chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế lên sóng trưa 25/6 trên kênh VTV3. Trong tập này, bốn cặp bố con chia tay làng chài sông Chà Và (Vũng Tàu) để bắt đầu hành trình mới. Trước khi đi, họ cùng thả những con thuyền ước mơ tự tay làm. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Sau khi trải nghiệm cuộc sống ngư dân, các ông bố có mong muốn được ở resort và ăn hải sản. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Tuy nhiên, giấc mơ nghỉ dưỡng chưa thành hiện thực khi bác Leng Keng xuất hiện và công bố nhiệm vụ mới. Các cặp bố con sẽ trải nghiệm cuộc sống ở Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (cũng thuộc tỉnh Vũng Tàu). 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Dưới sự hướng dẫn của sư thầy, bốn cặp bố con hành lễ tại chánh điện. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Sau đó, họ dùng bữa cơm chay đầu tiên tại chùa. Sư thầy dặn dò kỹ càng về “bữa cơm cách ly”, rằng mọi người chỉ được dùng đũa để gắp thức ăn vào bát của mình, còn dùng thìa để ăn. Theo giải thích của sư thầy, cách ăn như vậy giúp hạn chế việc lây bệnh truyền nhiễm cũng như tránh lãng phí đồ ăn. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Châu Chấu, con ca sĩ Anh Khoa, thích đồ chay nên ăn rất ngon miệng. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Sau bữa ăn, các cặp bố con tiếp tục hành trình với nhiệm vụ mới thú vị – làm bảo vệ. Sư thầy đưa họ lên một ngọn núi có nhiều khỉ và nhiệm vụ của họ là ngăn khỉ ăn hoa quả trong giỏ. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Nhiệm vụ này quả không dễ thực hiện bởi những chú khỉ rất tinh nghịch, thậm chí còn khiến các bé sợ. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Bell và Híp không thể vượt qua nỗi sợ hãi, nên việc bảo vệ giỏ hoa quả của diễn viên Hải Anh và Thành Được bỗng nhiên trở thành nhiệm vụ trông trẻ. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Bé Híp không giữ được bình tĩnh khi thấy khỉ đến gần. Diễn viên Hải Anh mắng khỉ: "Thôi ông lấy được rồi, ông đi đi". 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Trong khi đó, Nhím và Chấu Chấu tỏ ra rất bạo dạn, cùng các bố bảo vệ giỏ hoa quả nhà mình. Ông bố nhí nhảnh Anh Khoa còn dùng "chiêu độc" là giả vờ làm khỉ. Châu Chấu cũng thích thú làm theo. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Sau một hồi tích cực xua đuổi, sử dụng chiêu hét to, cuối cùng Nhím và bố Hồng Đăng để mặc cho khỉ ăn hoa quả. Sư thầy sau đó chia sẻ, trải nghiệm này chỉ nhằm mục đích thử lòng dũng cảm của các con – Nhím, Bell, Híp và Châu Chấu. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Cuối ngày, ba ông bố – Thành Được, Hải Anh, Anh Khoa – bắt tay làm nội trợ, thực hiện những món chay cho bữa tối. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Diễn viên Hồng Đăng lười nấu ăn nên nhận nhiệm vụ trông trẻ, chơi trò trốn tìm cùng các con. 

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Khi họ đang quây quần bên bữa cơm tối, mật thư lại xuất hiện. Có lẽ đây là "món khai vị" quen thuộc trong hầu hết bữa ăn của các cặp bố con.

Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế

Ở tập tiếp theo, bốn bé phải băng qua quãng đường tối, đến chính điện để thực hiện nhiệm vụ. 

Theo Zing

Related Posts: