Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Cân nặng thời hoàng kim của cô nàng quá khổ

Ngày đi họp lớp, Na vô cùng khổ sở khi liên tục bị mọi người trêu chọc về vẻ ngoài quá khổ.

Cân nặng thời hoàng kim của cô nàng quá khổ

Thậm chí có cô bạn vừa ăn vừa huênh hoang:

- Cậu cứ phải ăn kiêng làm gì cho khổ. Như tớ này, ăn thỏa thích mà vẫn chẳng béo lên tẹo nào. Cân nặng từ đó đến giờ luôn đạt chuẩn siêu mẫu nhé!

Na tức mình đáp:

- Đó là cậu không biết có thời tớ nhẹ cân đến mức nào đâu. Nói ra lo các cậu sựo chết khiếp thôi.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, khích Na:

- Nào thì cậu cứ nói ra xem!

Na nhún vai:

- Ba cân tư nhé, tớ nghe mẹ kể lại vậy. 

- !?!

Theo VNE

Related Posts: