Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Christina Grimmie và những ước mơ còn dang dở ở tuổi 22

 Cho đến thời điểm này nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể đối diện với sự ra đi bất ngờ của Christina Grimmie, một tài năng đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của sự nghiệp.

Cả thế giới boàng hoàng về sự việc ca sĩ Christina Grimmie bị sát hạt. Phát súng oan nghiệt đã chấm dứt tất cả những ước mơ còn dang dở của cô gái 22 tuổi.

Đêm 10/6, một người đàn ông 27 tuổi tên Kevin James Loibl tới từ St. Petersburg đã bất ngờ nổ súng bắn Christina ngay khi cô đang ký tặng người hâm mộ trong buổi biểu diễn và sau đó tự kết liễu chính mình. Dù đã nhập viện ngay lập tức, nhưng cuối cùng Christina Grimmie cũng không thể chiến thắng được tử thần.

Động cơ gây án của hung thủ vẫn chưa xác định nhưng sự ra đi của Christina Grimmie đã để lại nỗi đau xót và thương tiếc vô hạn dành cho những người ở lại. Cô gái mới chỉ 22 tuổi, tương lại rộng mở với bao kế hoạch còn ấp ủ giờ đã vĩnh viễn khép lại.

Christina Grimmie và những ước mơ còn dang dở ở tuổi 22

Khác với vẻ ngoài cá tính trên sân khấu, ngoài đời Christina Grimmie là một cô gái hiền lành và rất yêu động vật.

Christina Victoria Grimmie chào đời vào ngày 12/3/1994, mang hai dòng máu Italy và Romani. Ngay từ nhỏ cô đã thể hiện đam mê ca hát của mình rất sớm, học sử dụng các nhạc cụ hoàn toàn bằng khả năng của bản thân mà không qua trường lớp nào.

Tài năng của Christina của được phát hiện vào năm 2010 khi cô cover bài hát Party in USA của Miley Cyrus và nhanh chóng trở thành hiện tượng Youtube, khi đó Christina mới 16 tuổi. Màn cover được chú ý nhất là Just a Dream với Sam Tsui. Nhờ vậy, cha dượng của Selena Gomez – Brian Teefey – đã phát hiện ra tài năng của Christina và trở thành quản lý của cô.

Theo Zing