Nông dân hiện đại, Cửu gia thư, Người thừa kế… là những bộ phim có sự tham gia diễn xuất ấn tượng của các idol Kpop.
1. Chỉ có thể là yêu – D.O (EXO)
Chỉ có thể là yêu khắc họa cuộc sống và tình yêu của những người mắc chứng bệnh lo âu trong cuộc sống hiện đại. Phim xoay quanh nhân vật Jang Jae Yeol – một nhà văn bí ẩn và là một DJ radio, vốn bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong khi đó, Ji Hae Soo là một nghiên cứu sinh về tâm thần học.
Phim có sự tham gia của thành viên EXO – D.O, là giọng ca khủng của Kpop. Anh chàng đã có màn thể hiện ấn tượng với vai Han Kang Woo – một người hâm mộ nồng nhiệt của Jang Jae Yeol. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là nhân vật do Jang Jae Yeol tưởng tượng ra. Lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc của D.O đã chiếm trọn trái tim khán giả.
2. Cửu gia thư – Suzy (Miss A)
Cửu gia thư là câu chuyện về cuộc phiêu lưu và tình cảm của Choi Kang Chi – chàng trai mang trong người hai dòng máu con người – thần thú. Phim có thông điệp đầy tính nhân văn: có thể bạn không được chọn mình là ai khi được sinh ra, nhưng bạn được quyền được chọn cho mình cách sống và trở thành người như thế nào.
Suzy đã có sự “lột xác” khi hóa thân vào vai cô gái giỏi võ, mạnh mẽ Dam Yeo Wool. “Tình đầu quốc dân” cho biết cô muốn cho khán giả thấy lối diễn xuất đa dạng của mình hơn là mãi rập khuôn với dạng vai ngây thơ, trong sáng.
3. Mask – Hoya (Infinite)
Mask là câu chuyện về người phụ nữ tên Ji Sook, người giấu danh tính của mình và trở thành nàng dâu trong một gia đình giàu có. Min Woo – người yêu cô không quan tâm đến quá khứ cũng như danh tính của cô và luôn tìm cách bảo vệ trong khi những người khác luôn cố gắng tiết lộ danh tính thực sự của cô và tìm cách hãm hại.
Hoya được biết đến nhiều qua vai diễn đồng tính trong Reply 1997 nhưng phải đến vai diễn trongMask anh chàng mới khẳng định được tài năng diễn xuất. Nam ca sĩ thủ vai Byun Ji Hyuk – người em trai luôn gây rắc rối, làm cho mọi việc trong gia đình trở nên xáo trộn. Dù vậy, anh chàng vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến bố mẹ và chị gái.
4. Người thừa kế - Krystal (f(x)), Min Hyuk (CNBLUE), Hyung Sik (ZE:A)
Đúng như tên phim, Người thừa kế là câu chuyện xoay quanh thế giới thượng lưu của các thiếu gia, tiểu thư – người thừa kế tương lai của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Trong đó, chuyện tình tay ba giữa cô nàng lọ lem với hai chàng trai giàu có, thế lực, từng là bạn thân về sau hóa kẻ thù khiến bộ phim trở nên kịch tính, cuốn hút người xem.
Trong phim, Krystal thủ vai cô tiểu thư đỏng đảnh nhưng đáng yêu – người thừa kế công ty giải trí Mega, Hyung Sik thủ vai người thừa kế của công ty luật Victory. Nhân vật của Min Hyuk – con trai thư ký tập đoàn Jeguk – đã tạo nên một chuyện tình đẹp như mơ với nhân vật của Krystal.
5. Gió mùa đông năm ấy – Eun Ji (A Pink)
Gió mùa đông năm ấy kể về mối tình của hai con người đau khổ, bất hạnh trong tình cảm. Trong khi nữ chính bị chứng suy giảm thị lực, gần như không nhìn thấy gì, mồ côi và phải điều hành một tập đoàn thì nam chính lại là một gã lưu manh, cuộc đời bất hạnh nhưng bản chất lại rất nhân hậu. Bộ phim dựa trên tác phẩm truyền hình Nhật Bảng mang tên I Don’t Need Love, Sumer.
Eun Ji vào vai cô nàng rắc rối Hee Sun – “cô em vợ” bất đắc dĩ của nam chính. Cô nàng nhí nhảnh, có cá tính mạnh, yêu thầm nam chính nhưng không được đáp lại. Nhân vật có tính cách phức tạp đã được thành viên A Pink lột tả thành công.
6. Love Rain – Yoon Ah (SNSD)
Love Rain là câu chuyện về tình yêu và sự hi sinh. Mối tình ngọt ngào của hai nhân vật chính gặp trắc trở khi họ biết được cha của nam chính và mẹ của nữ chính từng là mối tình đầu của nhau hồi trẻ. Trong khi đôi trẻ muốn hy sinh tình yêu để tác thành cho cha mẹ thì người lớn lại quyết định chia tay một lần nữa vì hạnh phúc của con cái.
Trong phim, Yoon Ah vừa thủ vai cô con gái (nữ chính) năm 2012 vừa thủ vai người mẹ thời trẻ năm 1970. Vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của thành viên SNSD, đặc biệt là trong vai một thiếu nữ thập niên 70 khiến khán giả xuýt xoa.
7. Ngôi nhà hạnh phúc – Bi Rain
Bộ phim “gây bão” châu trên khắp châu Á năm 2004 do Bi Rain và Song Hye Kyo đóng chính. Chuyện phim xoay quanh mối tình ngọt ngào, lãng mạn giữa chàng siêu sao và cô biên kịch mới vào nghề. Cả hai bị ràng buộc với nhau bởi ngôi nhà do cha nữ chính thiết kế. Một hợp đồng kết hôn giả đã được thực thi, và khi kết thúc hợp đồng, ngôi nhà sẽ được trao trả cho nữ chính.
Vai diễn chàng siêu sao ngang ngạnh, tính cách trẻ con nhưng có trái tim ấm áp của Bi Rain đã chinh phục trái tim của vô số thiếu nữ châu Á, tạo đà cho nam ca sĩ một bước thành sao.
8. Cô nàng xinh đẹp – Si Won (Super Junior)
Cô nàng xinh đẹp là câu chuyện về nàng thiên nga hóa… vịt bầu. Từng rất xinh đẹp trong quá khứ, nhưng vẻ đẹp ấy dần lụi tàn, ở tuổi 30, xấu xí, công việc không ổn định nhưng nữ chính vẫn lạc quan. Mục tiêu của cô nàng là tìm được một “công việc nhà nước” ổn định cũng như tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Bộ phim truyền tải thông điệp về vẻ đẹp hình thức, tâm hồn cũng như sự tác động của nó đến cuộc sống của mỗi con người.
Si Won thủ vai Shin Hyuk, nhân vật mang lại tiếng cười nhiều nhất cho khán giả. Mỗi khi xuất hiện, anh chàng lại nghĩ ra một trò đùa để trêu chọc, phá bĩnh người khác. Anh là một phóng viên tăng động trong mắt nhiều người và luôn xuất hiện mọi lúc khi nữ chính cần.
9. Nông dân hiện đại - Lee Hong Ki (FT Island)
Bộ phim là câu chuyện oái oăm xung quanh ban nhạc rock Excellent Souls vì một chuyện không may mà phải lánh về miền quê kiếm sống. Bộ phim mang đến thông điệp về sự nỗ lực thực hiện ước mơ của lứa tuổi thanh thiếu niên trong cuộc sống hiện đại, quyết không gục ngã trước thất bại. Phim do Lee Hong Ki đóng chính.
Theo VNE