Thấy trưởng khu phố rời khỏi nhà hàng xóm với vẻ bực dọc, Teddy tò mò ngó đầu sang hỏi:
- Có chuyện gì thế Harry?
Harry nhún vai tỏ vẻ khó hiểu nói:
- Ai biết ông ấy đâu, rõ ràng là vợ chồng tôi quyên góp đúng việc đúng sức mà ông ấy lại tỏ thái độ khó chịu như vậy!
Teddy càng tò mò hỏi:
- À, vụ xây bể bơi chung cho khu phố ấy à? Thế nhà anh quyên góp bao nhiêu?
Harry chỉ vào xô nước trước cửa nhà:
- Đây, thì ông ấy bảo mỗi người góp một ít xây bể bơi. Nhà tôi quyên hẳn 5 lít nước mà ông ấy có chịu lấy đâu!
- !!!
Theo VNE