Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Bố lo lắng vì con trai lái xe về nhà an toàn

Sau buổi tối tiệc tùng về muộn, vừa thức giấc, Peter đã được bố gọi lại hỏi chuyện:

Bố lo lắng vì con trai lái xe về nhà an toàn

- Peter này, tối qua con về trễ quá, lại say nữa. Thấy con như vậy bố vừa mừng lại vừa lo.

Peter gãi đầu:

- Dạ con xin lỗi ạ. Nhưng sao bố lại mừng chứ?

Bố Peter từ tốn đáp:

- Bố thấy con lái được chiếc xe hơi về đến nhà an toàn, bố an lòng lắm.

Peter tò mò:

- Thế thì bố lo việc gì nữa chứ?

Bố Peter lắc đầu:

- Nhưng nhà mình làm gì có xe hơi con ạ.

- !?!

Theo VNE

Related Posts: