Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Người mẹ sống cùng xác chết của con trai suốt 20 năm mà không hề hay biết

Chỉ đến khi người họ hàng vào nhà lấy đồ giúp người mẹ, xác của người con trai mới được phát hiện.

Ngày 15/9 vừa qua, một người phụ nữ vô tình phát hiện được một bộ xương khô nằm trong tầng 2 của một ngôi nhà ở đại lộ N, gần đường East 22nd, quận Brooklyn, New York, Mỹ. Được biết, đây là ngôi nhà của cụ bà Rita Wolfensohn và bộ xương kia được xác định là của người con trai thứ hai của bà cụ – anh Louis.

Người mẹ sống cùng xác chết của con trai suốt 20 năm mà không hề hay biết

Ngôi nhà của cụ bà Rita (Ảnh: NYP)

Điều đáng nói ở đây là bà cụ không hề biết về sự mất tích của con trai mình trong suốt 20 năm qua, cũng như sự hiện diện của bộ xương trong nhà. Chỉ đến khi em dâu của cụ Rita – bà Josette Buchman – đến lấy đồ đạc để mang vào bệnh viện cho bà, bộ xương của anh Louis mới được phát hiện. Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương trả lời The Post, xác chết được tìm thấy trong một phòng ngủ ở tầng hai, một phòng ngủ đầy rác và mạng nhện. Căn phòng ấy được miêu tả là "như một bãi rác, nồng nặc mùi thối rữa của thực phẩm, không có mùi xác ngườiphân hủy". Bộ xương vẫn còn mặc trang phục là quần jeans, áo sơ mi, mang vớ, nằm trên một tấm nệm mỏng trên sàn nhà.

Lý giải về việc cụ Rita không hề biết con mình đã chết cũng như sự hiện diện của cái xác, cảnh sát nhận định rằng do bà cụ đã lớn tuổi, mắt mù lòa và ngôi nhà lại chứa quá nhiều đồ đạc. Ngay chính bản thân cụ Rita cũng không ngờ rằng con trai đã qua đời trong chính ngôi nhà của mình, chỉ nghĩ rằng con đã dọn ra ngoài sinh sống. 

Người mẹ sống cùng xác chết của con trai suốt 20 năm mà không hề hay biết

Em dâu của cụ Rita – bà Josette Buchman (Ảnh: NYP)

Được biết, cụ Rita có hai người con trai, Michael và Louis. Cả gia đình cụ dọn đến ngôi nhà trị giá 700 ngàn USD này ở từ khi chồng của cụ – ông Jesse qua đời vào năm 1987. Đáng buồn hơn, anh Michael đã qua đời vào năm 2003 khi đang 38 tuổi. Cái chết của anh Louis được cảnh sát nhận định là do tự nhiên.

 Theo Newben / Trí Thức Trẻ

Related Posts:

  • Cứ tưởng ông chồng nịnh vợBà vợ ngắm nghía trước gương hơn một giờ đồng hồ rồi quay sang than thở với chồng: - Ông này, hình như bộ váy màu xanh này khiến tôi trông như một con lợn phải không? Ông chồng lắc đầu: - Toàn nghĩ vớ vẩn thôi, làm gì có ch… Read More
  • Kì diệu xác ướp TQ 2.100 năm tuổi hầu như nguyên vẹnDo sự nguyên vẹn gần như tuyệt đối, các nhà khoa học thậm chí còn biết được món ăn cuối cùng người này ăn trước khi được ướp xác. Xác ướp Lý Truy vẫn nguyên vẹn sau hơn 2.000 năm. Xác ướp Lý Truy, vợ của hầu tước Lợi Thương… Read More
  • Khi ông chồng bất ngờ đảm đangTũn bị ốm nằm trên giường, chồng cô bê bát canh gà thơm phức đến bên nói: - Uống ngay cho nóng nè em. Tũn cười hỏi: - Anh biết nấu canh gà từ bao giờ thế? Chồng Tũn gãi đầu: - Anh đã biết nấu đâu? - Thế canh này từ đâu ra? … Read More
  • Đừng gọi vợ là bà xã!Đêm tân hôn, Tèo ôm chầm lấy vợ ngọt ngào nói: - Kể từ hôm nay em đã là bà xã của anh rồi. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bà xã là đủ hạnh phúc rồi. Vợ Tèo nghiêm mặt: - Anh đừng gọi em là bà xã. - Chứ biế… Read More
  • Bệnh nhân nhí bật tỉnh kỳ diệu sau khi bác sĩ sắp sửa rút ống thởMột bé gái 1 tuổi bất ngờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê chỉ 10 ngày sau khi cha mẹ em thắng kiện để ngăn bệnh viện tắt máy hỗ trợ sự sống Trước đó, cô bé Marwa bất ngờ bị hôn mê hồi tháng 9 sau khi chiến đấu với một loại virus tấn… Read More