Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Vì sao ngày xưa khi đỡ đẻ, bà đỡ luôn miệng giục người nhà đun nước sôi?

Nếu là fan của phim cổ trang thì ắt hẳn bạn sẽ không dưới 1 lần được nghe câu “đun nước sôi” trong các phân cảnh sinh nở

Sinh con là một việc quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và cả tính mạng người mẹ. Thời xa xưa, khi mà khoa học và y học chưa được phát triển như bây giờ thì người ta ví việc sinh nở của phụ nữ như “sống lại lần thứ hai”. Điều này cho thấy rằng để giúp phụ nữ vượt cạn thành công thì bà đỡ phải rất am hiểu về sinh nở và mát tay. 

Một trong những việc quan trọng đầu tiên khi bà đỡ đến nhà là bắt người nhà đun thật nhiều nước sôi. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, cùng tìm hiểu thêm về hành động cần thiết này nhé. 

1. Nước sôi để khử trùng dung cụ sinh nở (dao, kéo…)

Vì sao ngày xưa khi đỡ đẻ, bà đỡ luôn miệng giục người nhà đun nước sôi?

(Ảnh: Internet)

Người xưa đã hiểu được tầm quan trọng của việc khử trùng trong y học, không chỉ khử trùng các cây kim trong châm cứu, mà người ta còn biết dùng nhiệt để khử trùng các dụng cụ khác. Cụ thể trong việc sinh nở là nước sôi sẽ giúp khử trùng chiếc kéo – vật dùng để cắt dây rốn của trẻ sơ sinh sau khi ra khỏi bụng mẹ. 

2. Nước sôi khử trùng, vệ sinh sản phụ

Trong quá trình sinh nở, cơ thể người mẹ cần được lau chùi liên tục để sạch máu mà nguồn nước ngày xưa không đảm bảo được độ sạch, độ tinh khiết nên người ta đun sôi lên để diệt bớt vi khuẩn. Đồng thời nước nóng cũng giúp tẩy trùng đôi tay bà đỡ, giảm thiểu tối đa nhiễm trùng cho mẹ sau sinh. 

3. Tắm cho trẻ sơ sinh

Để tránh trẻ sơ sinh bị nhiễm phong hàn do nước lạnh, người ta cần nước nóng để lau chùi sạch các vết máu, phân…còn dính trên em bé khi vừa chào đời. 

4. Cơ chế nóng nở ra, lạnh co lạ

Vì sao ngày xưa khi đỡ đẻ, bà đỡ luôn miệng giục người nhà đun nước sôi?

(Ảnh: Internet)

Từ ngày xưa người ta đã hiểu được điều này, và dùng nước nóng để lau chùi sẽ dễ dàng khiến cổ tử cung mở ra, tạo điều kiện cho em bé lọt lòng dễ dàng hơn. 

5. Lau mồ hôi cho sản phụ

Trong quá trình rặn sinh, sản phụ sẽ mất nhiều sức và đổ mồ hôi, nếu sử dụng nước lạnh để lau chùi sẽ dễ nhiễm lạnh, gây bệnh. Bên cạnh đó, thân nhiệt không đủ ấm sẽ dễ dàng khiến cổ tử cung co lại, làm khó khăn hơn trong quá trình sinh nở. 

6. Tạo không khí dễ chịu

Hơi nóng của nước sẽ lan tỏa ra khắp căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trong điều kiện không có điều hòa nhiệt độ hay quạt sưởi như ngày nay thì đây là một phương pháp rất hữu ích.

Quả thực là trong quá trình sinh nở thời xưa, không chỉ sản phụ mệt và hao tổn sức lực mà ngay cả bà đỡ cũng có phần vất vả và rất quan trọng. Trí tuệ của người xưa thật tuyệt vời phải không nào? 

 Theo Trân Trân / Trí Thức Trẻ

Related Posts:

  • Chùm ảnh chứng minh không chỉ đàn ông mới biết trêu ghẹo phụ nữNếu bạn nghĩ con gái đẹp chỉ "thu hút" các chàng trai thì có lẽ bạn đã nhầm, đến động vật cũng biết ghẹo gái đấy. 1. Thấy gái đẹp là xúm lại "hỏi thăm" ngay. 2. Bất ngờ chưa! 3. Tớ không thích có người chụp ảnh cùng. 4. … Read More
  • Vợ bực mình vì chồng làm đúng yêu cầuMột hôm, Harry và Sarah cãi nhau rất to. Trận cãi vả kéo dài suốt nhiều giờ và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, Sarah mệt mỏi nói: - Thôi được rồi, em đã quá mệt rồi. Tại sao chúng ta không thử thỏa thuận, mỗi người… Read More
  • Lợi ích khi vợ học nhu đạoTồ cùng bạn hàng xóm ngồi tâm sự. Tồ nói: - Hồi trước vợ tớ hung dữ lắm, hở một chút là to tiếng hay đập đồ. Thế là tớ khuyên cô ấy đi học nhu đạo để tu tâm dưỡng tính. Ông bạn hàng xóm tò mò hỏi: - Thế giờ sao rồi? Tớ cũng… Read More
  • Phát hiện con cá mập miệng rộng dài tới 5mMột số ngư dân ở cảng Owase, tỉnh Mie, Nhật Bản đã rất bất ngờ khi bắt được một con cá mập miệng rộng khổng lồ. Con cá mập miệng rộng này nặng 1 tấn, dài khoảng 5m.  Con cá đã được bán cho một người chuyên buôn cá tại… Read More
  • Làm từ thiện theo thời giáMột cô gái chuyên bán bánh ngay trước công ty của Tom. Thế là trưa nào Tom cũng đi qua, để lại trên quầy 25 đồng, tiền của một cái bánh, nhưng anh lại chẳng lấy bánh bao giờ. Cứ thế 2 năm dần trôi, không ai nói với ai câu nà… Read More