Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Con trai chết lặng trước lời khuyên của mẹ

Thấy cậu con trai mãi vẫn chưa dẫn bạn gái về ra mắt, Mary hỏi:

Con trai chết lặng trước lời khuyên của mẹ

- Jim này, sao mẹ không thấy con quen ai hết vậy? Con cũng lớn rồi, nên tìm một người bạn gái để bầu bạn đi.

Jim gãi đầu cười:

- Con cũng đang tìm, nhưng mãi chẳng thấy ai xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang được như mẹ cả.

Mary gõ đầu con cười:

- Nói chuyện thực tế một chút đi con trai.

Jim lè lưỡi:

- Con nói thật mà! Đâu có cô nào hoàn hảo được như mẹ.

Mary lắc đầu:

- Thôi đi, con làm gì so sánh được với bố con đâu mà đòi tìm cô gái hoàn hảo như mẹ chứ.

- !!!

Theo VNE

Related Posts: