Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Giọng ca 'Con cò' cho biết, cậu bé Voi chính là động lực để anh nỗ lực thực hiện dự án 'Rễ cây'.

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Trong đêm diễn thứ hai của Monsoon Music Festival 2016 (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa) vào tối 22/10, Tùng Dương đã giới thiệu dự án 'Rễ cây' với những thử nghiệm của dòng nhạc điện tử do nhạc sĩ Quốc Trung hoà âm, phối khí. Set biểu diễn này được tường thuật trực tiếp trên VTV1.

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Nam ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa nên muốn thử thách bản thân. Tuy nhiên, khi được hát đúng sở trường mình yêu thích, Tùng Dương đầy hào hứng, tràn ngập năng lượng.

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Anh nói: "Rễ cây như là một nhánh rẽ trong guồng vận động của tôi, như những dòng suối đổ ra biển. Tôi cho rằng, mình vẫn đang trên con đường khai phá bản thân bằng những suy nghĩ. Với dự án này, tôi tô điểm cho nó sự tươi mới so với chính tôi. Thanh âm của dự án trẻ trung hơn, nhưng vẫn đằm và trưởng thành. Tiếng hát của tôi chứa đựng những nỗi niềm và thăng trầm". 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Những ca khúc anh trình diễn tối qua như 'Con tằm', 'Mắt đêm', 'Oa oa', 'Mang thai'… đều để lại ấn tượng cho hàng nghìn khán giả tại Hoàng thành Thăng Long. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Trên sân khấu, Tùng Dương tâm sự, chính con trai đầu lòng – cậu bé Voi, đã cho anh thêm động lực để sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật. Từ khi làm bố, giọng ca 'Con cò' thay đổi nhiều cả về quan điểm nghệ thuật và cuộc sống. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Nhạc sĩ Quốc Trung hỗ trợ Tùng Dương trong set biểu diễn dự án 'Rễ cây'. Anh nói rằng, Tùng Dương đã 'ép anh' phải kết hợp trong dự án này thì mới đồng ý tham gia Monsoon Music Festival 2016 do anh làm tổng đạo diễn. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Anna Trương, con gái của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân – Mỹ Linh cũng là gương mặt gây ngạc nhiên trong đêm diễn tối qua. Sau 2 năm du học trường âm nhạc Berklee College of Music tại Mỹ, cô đã mang ban nhạc Lands về nước. Đây là nhóm nhạc mà Anna đóng vai trò giọng ca chính, các thành viên còn lại đều là sinh viên cùng trường với cô. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

So với thời còn ở Việt Nam, giọng hát của Anna được đánh giá tiến bộ hơn khi thể hiện 'One day', 'Maybe', 'Space', 'Break the noise'… 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Anna Trương mặc áo hai dây, khoe vòng 1 và eo gợi cảm. Hình ảnh này khác xa phong cách dễ thương, ngọt ngào cách đây 2 năm của cô.

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Các thành viên của Lands đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Rukhsana Merrise đến từ Anh quốc đã mặc áo cờ đỏ, sao vàng trong lần đầu gặp gỡ khán giả Hà Nội. Âm nhạc cô mang đến show diễn là sự kết hợp của dòng dân gian đương đại và những ảnh hưởng từ nước Mỹ như Kanye West, Frank Ocean, Haim và John Mayer. Cô đã tham gia nhiều festival lớn như Glastonbury, Latitude trước khi có mặt tại Monsoon Music Festival 2016 vào tối qua. 

Tùng Dương nói lời cám ơn con trai trên sân khấu

Ban nhạc Last Train (Pháp) với phong cách rock indie góp thêm làn gió mới trong chương trình. Năm qua, nhóm có tới 150 buổi diễn cháy vé. Họ cũng là người mở màn cho tour diễn vòng quanh thế giới của Coldplay.  

Theo VNE