Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Khi ông chồng bất ngờ đảm đang

Tũn bị ốm nằm trên giường, chồng cô bê bát canh gà thơm phức đến bên nói:

Khi ông chồng bất ngờ đảm đang

- Uống ngay cho nóng nè em.

Tũn cười hỏi:

- Anh biết nấu canh gà từ bao giờ thế?

Chồng Tũn gãi đầu:

- Anh đã biết nấu đâu?

- Thế canh này từ đâu ra? – Tũn nhướn mày.

Chồng cô thản nhiên đáp:

- Dễ ợt. Anh mua một bát phở gà, ăn hết phở rồi, nhưng bao nhiêu dinh dưỡng đều bớt lại cho em nè!

- !!!

Theo VNE

Related Posts: