Tôi nằm nín thở xem chồng có động vào mình không nhưng cũng may anh ta biết điều. Nào ngờ 1 giờ sáng mở mắt ra thì đã thấy người mình không mảnh vải che thân rồi.
ảnh minh họa
Từ bé đến lớn tôi luôn được bố mẹ chiều chuộng họ rất đầu tư cho tôi trong vấn đề học học. Cũng may tôi không phụ lòng bố mẹ, học hết cấp 3 tôi thi đỗ vào 1 trường danh tiếng ở Hà Nội, khỏi phải nói bố mẹ tôi đã vui và tự hào về con gái nhiều như thế nào.
Dù được bố mẹ chiều và quan tâm nhưng tôi luôn ý thức được mình cần phải học và cố gắng thật nhiều. 4 năm đại học kỳ nào tôi cũng dành được học bổng và cũng kiếm cho mình được 1 mối tình đầu đầy ắp kỷ niệm. Cuộc sống cữ ngỡ sẽ luôn suôn sẻ với tôi như thế, nhưng rồi tất cả vỡ tan tành như bong bóng xà phòng vào đúng ngày tôi tốt nghiệp.
Khi ấy người yêu bỏ tôi mà đi, anh ta nói đã có 1 đối tượng khác. Tôi đau khổ rất nhiều, khi nỗi đau đó chưa vượt qua thì bố mẹ tôi bị vỡ nợ. Họ bị người bạn thân nhất lừa cuỗm đi gần 20 tỷ, nợ nần triền miên bố mẹ tôi suy sụp hẳn. Anh em tôi cứ như bị rơi xuống vực thẳm.
(Ảnh minh họa)
Với tấm bằng giỏi trên tay tôi cầm hồ sơ đi xin việc, nhưng giữa cái xã hội đầy bon chen này xin được công việc như ý quả là không dễ. Hơn nữa tôi lại đang rất cần tiền để phụ giúp bố mẹ, với đồng lương ít ỏi ấy may lắm mỗi tháng tôi chỉ tiết kiệm được vài ba triệu mà thôi.
Thấy hoàn cảnh tôi khó khăn cô bạn thân liền giới thiệu tôi cho 1 đại gia, anh ta hơn tôi gần 15 tuổi đã từng có 1 đời vợ. Nhưng cưới được 1 năm thì cô ta bỏ đi theo đàn ông Tây nên gia đình tan vỡ từ đó ông ấy không lấy thêm ai nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem mình có nên gật đầu đồng ý lấy 1 người già hơn mình nhiều tuổi vậy không? Nhưng nghĩ đến bố mẹ tôi dường như không còn sự chọn lựa nào khác, anh tôi cũng đang gặp khó khăn vì bị kẻ xấu chèn ép.
Sau mấy lần đi ăn nói chuyện tôi vẫn không tìm thấy sự đồng điệu nơi người đàn ông ấy vì có lẽ tôi không thực sự cố gắng. Nhưng tôi phải thú nhận anh ta rất lịch thiệp và cũng chu đáo nữa. Ngày tôi nói cưới chồng bố mẹ tôi sốc lắm, họ cứ ôm tôi khóc mãi rồi liên miệng nói:
- Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ làm liên lụy đến cuộc đời của con gái rồi.
- Con nhận của bố mẹ nhiều rồi giờ là lúc con đền đáp.
Tôi đã khóc rất nhiều tôi không muốn bố mẹ đi tù, tôi không muốn họ phải sống chui lủi và tôi không muốn đời này không bao giờ đực trở về quê hương nữa. Chồng tôi hứa sẽ giúp chúng tôi giải quyết nợ nần vậy là đám cưới đã diễn ra.
Đêm tân hôn tôi uể oải lên phòng nằm, mặc kệ chồng tiếp khách ở dưới. Tôi trùm kín chăn và nghĩ chắc chồng già rồi cũng chẳng tân hôn gì đâu. Tôi cũng không có tâm trạng đó.
1 lúc sau ông chồng già đi vào, tắm rửa rồi leo lên giường. Tôi nằm nín thở giả vờ ngủ, thấy chồng hôn lên trán rồi ôm vợ ngủ. Tôi đoán chắc anh ta không dám tiến tới vì tôi chưa đồng ý hơn nữa già rồi ham hố gì lắm. Thấy yên ắng tôi yên tâm ngủ thiếp đi vì quá mệt, 1 giờ sáng thấy người hơi nặng mở mắt ra thì thấy chồng già đang hì hục:
- Ơ anh đang làm cái gì đấy.
- Anh… anh tân hôn, nằm bên em anh không kìm lòng được. Em quyến rũ quá, anh xin lỗi vì không đánh thức và hỏi ý kiến của em.
Tôi định phản ứng thì chồng đặt lên môi 1 nụ hôn ngọt ngào. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được 1 sự mơn trớn nhẹ nhàng nâng niu đến vậy, anh khiến tôi thấy được thỏa mãn, được quan tâm được cưng nựng.
Lí trí bảo tôi đẩy chồng mình ra, nhưng những gì anh đang làm khiến tôi không cưỡng lại được. Đêm đó tôi đã giải phóng bản thân của mình, 1 đêm tân hôn đúng nghĩa. Lần đầu tôi thấy chồng già đại gia của mình rất nam tính. Tỉnh dậy tôi thấy trên bàn toàn món ăn thơm phức:
- Em dậy rồi à, hôm qua nhiều đồ ăn ngấy quá nên anh làm salad và trứng ốp và thịt bò bít tết cho em đấy.
- Anh biết nấu ăn ư?
- Dĩ nhiên, anh sống 1 mình cũng lâu rồi mà.
- Thế để lát em rửa bát nhé.
Từ nay vợ chồng mình sẽ làm cũng nhau em nhé, anh biết lấy anh em thiệt thòi vì chênh lệch tuổi tác. Nhưng anh sẽ cố hòa đồng vào cái tuổi của em và anh sẽ cố làm người chồng tốt để em không phải buồn lòng. Đàn ông dù kiếm được nhiều tiền thế nào thì thứ họ cần và trân trọng vẫn là 1 mái ấm bình dị. Mình cùng cố gắng em nhé. Tự nhiên mắt tôi ươn ướt, tôi bắt đầu thấy trân quý người đàn ông này. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười bảo:
- Mình sẽ cùng cố gắng, nhưng trước hết em phải thưởng thức mấy món ăn này đã nhìn hấp dẫn quá.
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã có nhiều đêm khác ngọt ngào và cuộc sống hạnh phúc, có lẽ tôi là người may mắn. Khi lấy anh tôi lấy vì tiền nhưng giờ thì tôi nghĩ mình đang dần yêu người đàn ông này.
Theo blogtamsu