Tối hôm đó anh cố tình giả vờ ngủ say coi như không biết gì…đúng 12 giờ đêm thấy vợ dậy mặc đồ mùa hè đi ra một lúc thì Huy lén đi theo.
ảnh minh họa
Vợ chồng Liên và Huy kết hôn đã được 5 năm nay, người nào nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ Liên khi lấy được một tấm chồng giàu lại giỏi giang, con cái chăm ngoan học giỏi. Vậy nhưng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay thì cả Liên và Huy đã phải nỗ lực rất nhiều. Cùng nhau vượt qua gian khó nên vợ chồng Liên chưa bao giờ có tư tưởng phản bội hay không tin tưởng lẫn nhau, trái lại dù đã qua cái thời vợ chồng son nhưng nhìn vào cứ tưởng như hai người chỉ vừa kết hôn ngày hôm qua.
Từ khi công việc của chồng ổn định thì Liên quyết định lui về chăm lo gia đình chồng con để cho Huy yên tâm làm việc, nhiều lần Huy cũng khuyên bảo vợ nếu có muốn đi làm thì anh cũng không cấm. Vì hơn ai hết hUy lo lắng vợ mình ở nhà suốt ngày quanh quẩn với việc bếp núc cũng sẽ buồn chán. Cứ mỗi ngày nghỉ cuối tuần Huy đều đưa vợ con đi ăn uống rồi xem phim để ôn lại những kỷ niệm ban đầu…đối với Liên như vậy thì không còn hạnh phúc gì nữa.
( ảnh minh họa )
Có một người vợ đẹp, ai cũng thầm trêu đùa Huy có sự vợ đi ngoại tình không, nhưng đời nào anh có tư tưởng ấy. Vậy nhưng dạo thời gian gần đây thì Huy thấy vợ mình có gì đó bất thường khác lạ…nhất là trong cái vấn đề vợ chồng ” gần gũi”. Bình thường trong cái chuyện chăn gối vợ chồng anh rất hợp cạ với nhau. Thế mà bây giờ cứ mỗi lần có định “tòm tem”‘ là Liên lại gạt đi kêu mệt. Một lần, hai lần thì Huy còn tin vợ mệt được…nhưng đến gần cả tháng mà vẫn tình trạng đó thì Huy không tài nào chịu đựng được…và trong một chút thoáng qua anh nghi ngợ vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài.
- Dạo gần đây em có chuyện gì giấu anh chuyện gì không?
- Anh đang hỏi gì kỳ lạ vậy…em thì có chuyện gì giấu diếm được cơ chứ. Anh đi làm vất vả quá nên nghĩ linh tinh rồi đấy nhé.
- Gần cả 1 tháng nay vợ chồng mình không ” đụng chạm” mà em thấy bình thường được ạ.
- Tại em mệt thôi mà..đợi em khỏe em bù cho anh gấp đôi được chưa nào.
Thấy vợ nói như vậy Huy cũng an tâm..và có lẽ anh vẫn tin tưởng vào cái điều vợ nói là tuyệt đối nếu như không có việc ấy xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu là kể từ ngày vợ lạnh nhạt “chuyện ấy” Huy thấy đêm nào vợ cụng lọ mọ dậy đi vào nhà vệ sinh mà rõ lâu mới quay về. Lúc đó chẳng suy nghĩ gì…nhưng bây giờ nghĩ lại chắc chắn có gì đó không ổn nên Huy quyết định điều tra. Tối hôm đó anh cố tình giả vờ ngủ say coi như không biết gì…đúng 12 giờ đêm thấy vợ dậy được một lúc thì Huy lén đi theo.
Trong đầu đang suy nghĩ đủ thứ xảy ra thì Huy bỗng điếng người khi thấy bóng vợ hì hục trong nhà tắm…không còn nghi ngờ gì nữa Huy tin chắc rằng vợ mình ngoại tình. Vậy nhưng lý do thật sự khiến anh sốc nặng là tại sao cô ấy lại có thể mang đàn ông lạ về nhà để làm cái chuyện tày đình ấy trong khi mình vẫn còn ở đây.
Huy điên tiết đạp thẳng cửa xông vào để đánh ghen…vậy nhưng đúng lúc ấy anh thấy vợ giữa trời rét căm căm xuống 14 độ C mà Liên vẫn chỉ mặc bộ quần phông mùa hè ngồi bên cạnh chậu quần áo dính đầy máu của vợ.
- Em đang làm cái gì thế hả? Sao quần áo lại máu me như thế này.
- Em..em…
- Đừng có nghĩ đến cái việc giấu diếm anh nữa…anh là chồng em nên anh buộc phải biết.
Nói rồi Liên lẳng lặng đi vào nhà đưa cho chồng tờ giấy khám kết luận rối loạn buồng trứng nên cả tháng nay phải đóng băng vệ sinh. Cầm tờ giấy trên tay mà Huy bỗng bật khóc nức nở..vì thương vợ.
- Sao em bị như này mà không nói với anh hả?
- Vấn đề này của chị em phụ nữ nên em có nói anh cũng có giải quyết được đâu. Chỉ cần em uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe thôi..anh không phải lo.
- Nhưng mà cái chuyện ấy không liên quan gì đến việc em ăn mặc như thế này. Trời lạnh mà em cứ mặc phong phanh thế này ạ.
- Tại em kỳ cọ nên người nóng hừng hực ấy chứ…Thôi anh vào ngủ mai mà đi làm.
- Ngủ cái gì mà ngủ chứ. Em mới là người cần vào nghỉ ấy..để anh giặt cho…
- Không được…sao để anh giặt đồ bẩn thỉu này được…
- Chẳng có gì là không được cả, quần áo vợ anh thì anh giặt thôi.
Nghe được những lời nói đó của chồng mà Liên cảm động rơi nước mắt…còn đối với Huy anh cũng như trút được gánh nặng…Từ nay anh không dám nghi ngờ vợ điều gì nữa mà sẽ quan tâm và yêu thương vợ mình nhiều hơn nữa…
Theo blogtamsu