Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987, từng đỗ thủ khoa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, theo học ngành quản trị khách sạn tại California (Mỹ).

Cô sở hữu gần 3 triệu người hâm mộ trên trang cá nhân. Say khi khi tham giam chương trình truyền hình The Face và bộ phim “Chờ em đến ngày mai”, đóng cặp cùng Trấn Thành ra rạp thì An Nguy đã có một vị trí đặc biệt trong giới showbiz.

Vào năm 2014, khi chuyện tình của cô và bạn trai là Toàn Shinoda đang gây sóng cộng đồng cũng như giới du học sinh vì đây là 2 Vlogger đình đám được nhất thời điểm đó thì Toàn mất đột ngột. Sau đó vào tháng 9/2014, không lâu sau ngày Toàn Shinoda mất, An Nguy cô thừa nhận mình là người song tính. Hiện tại, An Nguy không còn ngần ngại chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình cùng người bạn gái cô nàng tomboy có nick name Alexandra Ng. Chính điều đó làm mọi người càng thêm yêu thích pha lẫn tò mò về một cô gái tài năng và bí ẩn của An Nguy.

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

Sau khi ra mắt vai diễn đầu tiên của mình, An Nguy cảm thấy thế nào?

Để nói tuyệt vời như mong đợi thì chắc chắn là không. Có rất nhiều điều tôi nuối tiếc, nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn được nhiều. Thế nhưng những ngày trên phim trường là lần đầu tiên tôi đứng trước những máy móc hiện đại cùng hàng chục con người, chắc chắn không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ. Còn thành công như mong muốn hay không thì còn quá sớm. Tôi chỉ hi vọng khán giả ra rạp xem phim có thể thích thú với câu chuyện của Ly cún và bỏ qua những sai sót của tôi. 

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

An Nguy và Trấn Thành trong bộ phim "Chờ em đến ngày mai"

Từ một cô gái không liên quan tới nghệ thuật thì giờ đây An Nguy đã có vai chính trong phim nhựa, một cơ may hiếm có cho bạn bước vào showbiz đúng không?

Tôi luôn muốn nắm bắt được những cơ hội đến với mình. Có những cơ hội có thể lặp lại, có những cơ hội lại chỉ đến một lần trong đời. Đây là cơ may của tôi khi có thể có được vai diễn điện ảnh đầu tiên. Còn nếu nói là cột mốc để bước vào showbiz thì tôi không nghĩ thế vì vào showbiz không phải là mục đích của tôi.

Một vài tờ báo đặt cho An Nguy cái tên là ngôi sao, liệu nó có vừa với bạn không?

Có nhiều danh xưng đã từng được truyền thông ưu ái dành cho tôi: Vlogger, hotgirl, thậm chí cả hot teen nữa. Dù là danh xưng nào, thì tôi vẫn là tôi, vẫn là An Nguy như từ trước đến nay mọi người vẫn biết. Chuyện vừa vặn vào danh xưng này, danh xưng kia hay không, xin để cho thời gian trả lời.

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

Bước ra khỏi chương trình truyền hình thực tế The Face, An Nguy đã thay đổi rất nhiều từ hình dáng cho đến thời trang, bạn có nhà đầu tư cho mình chứ? Nhiều người đang tò mò rằng bạn có người chống lưng hoặc là An Nguy phải có một ekip rất chuyên nghiệp về truyền thông?

Tôi đâu có thay đổi bằng những bộ cánh trăm triệu hay những món hàng hiệu hàng chục nghìn đô đâu. Những sự kiện quan trọng, tôi được ưu ái khi các nhà thiết kế cho mượn đồ. Còn lại thì vẫn skinny jeans cùng áo phông hoặc sơ mi trắng đơn giản thôi mà.

Còn ekip chuyên nghiệp về truyền thông thì cũng không có đâu. Tôi chưa bao giờ tự mình gửi thông tin cho báo chí cả. Rất may là tôi được mọi người quan tâm nên các anh chị phóng viên chủ động liên lạc với tôi.

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

30 tuổi, bạn nghĩ mình thực sự trưởng thành chưa? Bước đệm của bộ phim “Chờ em đến ngày mai” đã tạo cho bạn nền móng thế nào với điện ảnh?

30 tuổi, tôi nghĩ là mình đã trải qua và tích lũ đủ kinh nghiệm cho lứa tuổi này. Còn thực sự trưởng thành hay chưa thì phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Thuyền lớn sóng lớn, ai có thể mói được rằng mình đã hiểu biết được hết chuyện cuộc đời. Cơ hội được thủ vai Ly cún đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, cách lấy cảm xúc, cách đứng trước máy quay, cách làm việc với cả một ekip…, tất cả đều là những kinh nghiệm quý báu để tôi có thể thực hiện được những dự án sau này.

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

Nhưng đến thời điểm này, bạn mới bước vào showbiz, do bạn ngập ngừng hay do bạn bước chậm?

Như tôi đã nói, vào showbiz không phải là mục đích của tôi. Chỉ là tôi muốn thử sức với những điều mình chưa làm bao giờ. Bên cạnh đó, tôi phải hoàn thành việc học trước, sau đó mới có thể tập trung để làm những công việc mình muốn.

Tôi nghĩ mình được mọi người yêu quý vì tính cách thẳng thắn. Còn lại thì vẫn chưa khám phá ra được tiếp, chắc lại phải để thời gian trả lời rồi. Hiện tại, tôi vẫn sống bình thường, hoàn thành nốt những công việc quảng bá truyền thông cho bộ phim ‘Chờ em đến ngày mai’ và chờ đợi những cơ hội mới đến với mình.

An Nguy trải lòng về tin đồn giới tính

Chuyện tình yêu cũng như giới tính của An Nguy được cộng đồng mạng rất quan tâm, liệu điều đó có bất thường không?

Tôi là một người bình thường, có một tình yêu bình thường, đâu khác mọi người đâu, không có gì khác biệt khiến mọi người phải tò mò hết (cười). Trong cuộc sống luôn là những lựa chọn chứ không riêng gì tình yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản thân mình muốn gì, và mình có đủ trách nhiệm cũng như niềm tin để đạt được điều đó. Còn chuyện yêu nam hay nữ đó là quyết định của tôi và tôi không muốn chia sẻ nó.

Năm 2017 của An Nguy sẽ có những điều gì mới cho công việc và tình yêu?

Năm 2017, tôi muốn viết một kịch bản phim, ra mắt một cuốn sách, hoặc tham gia sản xuất một chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, tôi vẫn trân trọng và chờ đợi những cơ hội mới đến với mình.

Sau 8 năm du học tại Mỹ, An Nguy quyết định về hẳn Việt Nam, dừng chân không phải ở nơi sinh ra và lớn lên là Hà Nội mà chính là TP.HCM. Dường như, mọi bước đi ở cô gái này đều mang đến cho người khác sự ngỡ ngàng.

Theo GDVN

Related Posts: