Ngán ngẩm việc tân hôn với chồng già nên tối hôm đó Liên giả vờ tâm sự để chuốc rượu say ông chồng của mình, sau đúng gần 10 ly rượu thì Huy nằm bẹp dí xuống giường không biết gì.
ảnh minh họa
30 tuổi người ta lần lượt lên xe hoa, con bế con bồng đủ cả còn Liên thì vẫn ế chỏng ế chơ, thú thật là chẳng phải Liên có tư tưởng thích cuộc sống độc thân mà ngược lại cô cũng tích cực hẹn hò đủ kiểu nhưng có lẽ duyên số chưa đến nên mấy mối tình đều nhanh chóng kết thúc. Cứ tưởng lao vào phát triển sự nghiệp thì sau này sẽ cưới được ông chồng tử tế nào ngờ tình trạng ế vẫn không hề được cải thiện.
Ở dưới quê bố mẹ cứ gọi điện lên là giục cưới không thì chết già….vậy nhưng đâu phải nói cưới ngày mai thì hôm nay kiếm được chú rể ngay đâu. Nhiều lúc Liên cũng muốn ở vậy kiếm tiền tự nuôi bản thân mình vậy nhưng cô biết chẳng bao giờ làm được như vậy. Bản thân mình thì sao cũng được nhưng phải nghĩ đến bố mẹ nữa, suy đi nghĩ lại thì dù có gét cay gét đắng cái việc mai mối thì Liên cũng phải liều mình tìm chồng qua dịch vụ ứng tuyển. Và rồi sau 7 ngày chờ đợi thì Liên được lên lịch gặp với người chồng tương lai của mình.
Giây phút gặp Huy thì Liên cũng có chút thất vọng vì dù sao trước đó cô cũng mong kiếm được ông chồng không cần giàu có miễn trẻ một tý. Nhưng với Huy thì nhìn anh có vẻ hơi già…tuy vậy thì Liên vẫn quyết định tìm hiểu vì bây giờ cô cũng đã có tuổi không còn có cái quyền hạn được phép kén cá chọn canh. Chẳng thế mà sau đúng 2 tháng hẹn hò thì Liên và Huy quyết định đi đến hôn nhân vì cô cũng không muốn bố mẹ cứ gọi điện lên giục cưới nữa.
Đám cưới của Huy và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp với những lời chúc phúc của tất cả mọi người, cả buổi đi chúc rượu mà Liên cứ bị trêu đùa về đêm tân hôn. Vậy nhưng thú thật thì trong Liên chả có cảm hứng gì cả về việc đêm tân hôn sẽ như thế nào? Có ngọt ngào, lãng mạn hay không? Vì cô biết cưới một ông chồng già như này chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, Liên cưới chồng là buổi vì cô không muốn người ta xì xào bàn tán gì nữa. Và rồi cả một ngày trời vất vả tiếp khách khứa thì cuối cùng Liên cũng có thể tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc ngon lành.
Ngán ngẩm việc tân hôn với chồng già nên tối hôm đó Liên có giả vờ tâm sự để chuốc rượu say ông chồng của mình, sau đúng gần 10 ly rượu thì Huy nằm bẹp dí xuống giường không biết gì. Đến lúc đó Liên mới dám thở phào nhẹ nhõm đi ngủ một giấc. Cứ tưởng mọi chuyện đến đấy là xong xuôi, nào ngờ đến khi nửa đêm trong người Liên cứ bứt rứt khó chịu, người cô nóng ran lên. Đúng lúc đó Liên khua tay lỡ chạm vào ” vùng dưới” của chồng thì cô được một phen hốt hoảng. Cứ tưởng ông chồng già của mình sức tàn lực kiệt nào ngờ nhìn như thế này thì điện nước chẳng hề kém cạnh ai mà còn cực kỳ “hồi xuân” nữa là đằng khác.
Nhìn chằm chằm vào ” chỗ ấy” của chồng mà từ cái việc không có hứng thì Liên bỗng sôi sục được tân hôn với chồng của mình. Nghĩ chồng say chắc cũng không biết gì nên Liên “tự xử” môt mình như vậy cũng đỡ ngại. Vậy nhưng đúng lúc tụt quần chồng xuống thì Liên hốt hoảng khi thấy Huy đang tròn xoe mặt nhìn mình.
– Em đang làm cái gì thế? Sao lại tụt quần anh?
– À thì…em…
– Em muốn tân hôn rồi à….Có đúng không?
– Anh là chồng em thì tất nhiên “chuyện ấy” là bình thường mà. Hơn nữa đêm tân hôn thì chúng ta phải làm cho đúng nghi lễ chứ?
– Thế em không chê anh già nữa à…chẳng phải em muốn trốn nghĩa vụ tân hôn nên mới chuốc anh uống say còn gì?
– Sao anh biết việc đó hay vậy? À ý em không phải vậy…
( ảnh minh họa )
– Em không cần giải thích…anh hiểu mà. Có cô vợ nào lại không ngán ngẩm khi lấy phải ông chồng già cơ chứ? Cơ mà với anh thì ngược lại…”chuyện ấy” chắc chắn anh sẽ khiến em thật “thỏa mãn”.
– Nói miệng thì được gì đâu chứ? Có giỏi thì anh chứng minh đi nào…
Thấy vợ nói như vậy Huy lao đến gì chặt ôm hôn Liên thắm thiết, sau gần 2 tiếng hì hục thì cả Liên và Huy nằm thở hổn hển…
– Sao anh già rồi mà cò khỏe thể cơ chứ?_ Liên khoái chí.
– Thế thì em khỏi chê ông chồng này nữa nhé..
– Tất nhiên rồi…Cơ mà mình làm thêm hiệp nữa đi chồng nha.
– Vợ còn đủ sức thì chồng chiều thôi…chồng đang rất ” muốn” đây này.
Và rồi đêm tân hôn hôm đó Liên và Huy hì hục làm đến tận 3 hiệp liên tiếp, trong lòng Liên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đúng là lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng miễn là mình gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương và xứng đáng trở thành chồng mình mới là điều quan trọng nhất…
Theo blogtamsu