Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Đang lúc cao trào chồng bỗng đạp vợ xuống đất rồi hét toáng lên khi thấy “cái ấy” của em

Đang tân hôn đến đoạn cao trào bỗng Hùng dừng lại đạp vợ huỵch 1 phát khiến Lan bay xuống đất rồi hét toáng lên khi thấy “cái ấy” của vợ vừa tanh vừa nhớp nháp.

  Đang lúc cao trào chồng bỗng đạp vợ xuống đất rồi hét toáng lên khi thấy “cái ấy” của em

Cả buổi tiệc cưới Hùng quan tâm, chăm sóc cho vợ từng cái nhỏ nhất (ảnh minh họa)

Hùng và Lan yêu nhau được chừng 5 tháng thì cưới. Ai cũng bảo họ vội vàng tiến tới hôn nhân quá mà chưa tìm hiểu kỹ về nhau thì Hùng bảo: “Thời giờ cứ yêu lâu rồi mai kia nhỡ chia tay thì hóa ra chăm vợ thằng khác mấy năm lận à. Thôi thì cưới ngay về vợ chồng yêu tiếp cho tình cảm mặn nồng, yêu lâu quá mọi thứ cũng nhạt không tốt”.

Ngày cưới đến Lan rạng rỡ xinh đẹp đi bên Hùng khiến ai nấy cũng hết lời ca ngợi vì họ quá đẹp đôi. Cả buổi tiệc cưới Hùng quan tâm, chăm sóc cho vợ từng cái nhỏ nhất khiến cô nào cũng phải ghen tỵ với Lan vì có ông chồng quá ư là tâm lý. Trao cho vợ chiếc nhẫn và nụ hôn nồng cháy tự nhiên Hùng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với vợ, khiến vợ phải thật hạnh phúc và không bao giờ hối hận khi đã quyết định cưới anh.

Đám cưới kết thúc, bãi chiến trường của đám cưới để lại khiến Lan hốt. Cũng may nhà Hùng có 2 cô em gái làm đỡ nên Lan cũng đỡ đi phần nào. Dọn dẹp, lo bữa cơm tối xong đâu đấy Lan về phòng nằm vật thở như sắp chết. Cô không ngờ làm ngày đầu làm vợ lại khổ thế này. Chân tay Lan như muốn rụng rời hết ra và giờ là lúc cô được nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc thật ngon rồi chiều mai chuẩn bị đi du lịch trong Nha Trang.

Đang nằm lim dim bỗng Hùng lần mò cởi áo Lan ra khiến cô giật mình đá huỵch 1 phát khiến anh ngã dúi dụi xuống góc giường đau tiếng. Bực mình vì vợ làm điều này với mình Hùng quát lên.

- Em sao thế? Anh chỉ muốn tân hôn với em thôi mà em lại xử anh đau thế này à?

- Em xin lỗi, em đang ngủ thấy ai đó động vào người mình em lại tưởng kẻ nào nên… Mà đừng tân hôn anh nhé, hôm nay em mệt lắm rồi. Để mai được không, tuần trăng mật tân hôn sẽ thích hơn đó.

- Không, hôm nay là ngày cưới nhất định phải tân hôn chứ? Em không thoát khỏi tay anh đâu. 5 tháng qua anh đã đợi và đếm ngược giờ phút này lâu lắm rồi, giờ là lúc anh đòi lại cả gốc lẫn lãi. Em đừng trách anh nhé.

- Anh không thương em à, đừng mà. Hôm nay em mệt muốn xỉu rồi.

- Không, tha thì anh lỗ à.

Nói rồi Hùng ôm lấy vợ mà tân hôn như đúng rồi. Đang tân hôn đến đoạn cao trào bỗng Hùng dừng lại đạp vợ huỵch 1 phát khiến Lan bay xuống đất rồi hét toáng lên khi thấy “cái ấy” của vợ vừa tanh vừa nhớp nháp.

- Trời đất ơi, cha mẹ ơi. Tôi sốc, sốc đến mức không thể thở nổi nữa rồi.

- Anh làm cái quái gì đấy. Đang tân hôn lại đạp em ngã đau điếng xuống đất là sao? Anh có phải chồng em không vậy?

- Ô chết, vợ có sao không anh xin lỗi. Để anh đỡ vợ lên giường.

- Hình như em bị trẹo chân rồi, đau lắm. Huhu, bắt đền anh đó.

Đang lúc cao trào chồng bỗng đạp vợ xuống đất rồi hét toáng lên khi thấy “cái ấy” của em

Trời đất ơi, cha mẹ ơi (ảnh minh họa)

- Do anh choáng quá nên lỡ chân đạp em xuống.

- Thế túm lại là anh làm sao, sốc cái gì mà hại em đến nông nỗi này.

- Đây nè vợ, giọt máu trinh của vợ vừa tanh vừa nhớp nháp dính vào tay anh nè. Anh không ngờ vợ vẫn còn trinh đấy. Đến giờ phút này anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật, anh vui sướng quá.

- Ôi thần linh ơi, chỉ là giọt máu trinh thôi mà anh phản ứng dữ dội như kiểu đào được mỏ vàng như thế này sao? Đây là lần đầu tiên của em tất nhiên phải có giọt máu trinh rồi.

- Lần đầu tiên, lần điên trong đêm tân hôn thật tuyệt. Vậy 2 mối tình trước em chưa hề trao thân cho ai à? Thế mà mấy gã ấy cũng yêu em được.

- Tất nhiên là không rồi, em bị phụ tình cũng bởi chuyện không cho mấy tay người yêu cũ thỏa mãn đó. Sao nào, giờ anh có được nó rồi thì anh phải cảm thấy may mắn và biết trân trọng em đó. Người ta nói đàn ông dù tốt hay xấu đều coi trọng màng trinh hơn cả vợ mình quả không sai.

- Tất nhiên là anh sẽ yêu và trân quý vợ rồi. Nhưng không phải vợ còn trinh là anh mới yêu vợ đâu chỉ hơn chút xíu thôi. Nào, giờ là lúc anh thưởng nóng cho vợ đây.

- Thưởng gì?

- Cái này nè?

- Hả? Lại nữa á? Thôi em xin anh, đây là phạt chứ đâu phải thưởng.

- Kệ, anh đang vui mà…

Sau đêm tân hôn cuồng nhiệt đó Lan bị trẹo chân đi đi tập tễnh cả tuần mới khỏi. Ai nấy cũng trêu Hùng đêm tân hôn làm gì mà ác thế khiến vợ đến nông nỗi này, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ, còn Lan thì vừa xấu hổ vừa tức sôi cả máu.

Có lẽ vì giọt máu trinh xuất hiện trong đêm tân hôn mà Hùng yêu vợ nhiều lắm. Anh cưng nựng vợ đến nỗi mẹ phải góp ý vì sợ Lan được chiều quá hóa hư. Tối nao nằm ôm nhau Hùng lại nhớ về đêm tân hôn của mình mà cười tủm tỉm. Đúng là bi hài đêm tân hôn mà.

Theo blogtamsu

Related Posts: