Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Đầy bất ngờ sau 3 tuần vợ chọc thủng bao cao su của chồng hàng ngày khi anh đi chữa bệnh

Tôi đã đoán ra ngay căn bệnh mà chồng mình cần phải chữa. Chỉ vì không ai đi chữa bệnh mà ăn vận bảnh bao đến thế.

  Đầy bất ngờ sau 3 tuần vợ chọc thủng bao cao su của chồng hàng ngày khi anh đi chữa bệnh

Ảnh minh họa

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã hơn 10 năm không phải ít. Vợ chồng sống với nhau một cuộc sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Đã hơn 1 năm nay vợ chồng tôi không có quan tâm đến chuyện chăn gối. Chồng tôi làm trưởng quản lý của một công xưởng. Còn tôi là thư kí cho giám đốc tại một công ty.

Người ta thường kháo nhau về chuyện thư kí dễ ngoại tình với giám đốc. Nhưng đó chỉ là những cô thư kí trẻ đẹp chưa có gia đình muốn bấu víu lấy một chỗ tốt. Còn tôi thì không phải một người như vậy nên chuyện này chưa hề xảy ra.

Tôi đã nghĩ mình cùng chồng sẽ sống một cuộc sống hòa thuận và hạnh phúc như thế với hai cậu con trai. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ chồng tôi. Anh có bồ, tôi đoán được điều đó bằng sự tinh tế của một người phụ nữ.

Mỗi chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, chồng tôi đều ăn mặc rất bảnh bao. Tất nhiên qua tìm hiểu thì chồng có nói với tôi rằng anh mọc mấy cái mụn ở mông và nó là bệnh khó nói nên không muốn nói. Trước giờ tôi vẫn biết tình chồng dễ ngại nên cũng không hỏi nhiều. Dù sống với nhau lâu nhưng tôi tự hiểu mình cũng cần cho anh khoảng riêng tư. Quan trọng hơn đó chỉ là bệnh bình thường chứ không phải là bệnh gì nghiêm trọng đến nỗi cần tôi quá lo lắng. Anh nói vậy và tất nhiên tôi sẽ chọn cho mình cách tin tưởng anh để bản thân đỡ mệt mỏi.

Đầy bất ngờ sau 3 tuần vợ chọc thủng bao cao su của chồng hàng ngày khi anh đi chữa bệnh

(Ảnh minh họa)

Anh cứ cuối tuần là đi khám chữa bệnh. Tôi cũng thấy anh chăm chỉ đi chữa bệnh thì đoán định sẽ nhanh khỏi thôi. Nhưng rồi cả tháng sau đó anh vẫn nói nốt mụn chưa xuống. Đến lúc này thì tôi đã có cớ để nghi ngờ chồng của mình. Không thể nào chữa lâu đến độ đó được. Tôi tin tưởng anh lắm giờ bệnh này tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Trong lúc tôi hỏi chuyện thì đột ngột anh cáu gắt nói tôi nhiều chuyện. Đến khi đó tôi mới ngờ ngợ về mọi chuyện của chồng mình.

Tôi khá bình tĩnh quan sát anh. Chỉ sau vài ngày tôi đã nắm rõ, tôi thấy anh đi chữa bệnh mà ăn mặc rất lịch sự. Nếu chỉ ăn mặc lịch sự thì tôi chấp nhận được. Thế nhưng không phải, anh còn chải chuốt lắm. Anh đứng trước gương rất lâu, trước giờ từ ngày cưới đến giờ chưa khi nào tôi thấy anh như vậy cả.

Tôi không theo dõi anh. Bởi tôi thật sự sợ nếu như theo dõi anh mình sẽ phát hiện điều không hay. Vì nếu đánh mất một gia đình mình đã cố gắng vun đắp bằng đó lâu thật sự tôi không chịu được. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi. Thật sự không có cách nào khác cả.

Sau đó tôi đã nghĩ ra một cách, tôi quyết định chọc thủng bao cao su của chồng mình mỗi lần khi anh ra khỏi nhà. Bởi tôi hiểu rất rõ, chồng tôi sẽ không dung loại bao cao su khác ngoài loại hay dùng. Tất nhiên chỉ một lần chọc thủng bao cao su trong ví chồng rồi nhét lại, đến tối tôi đã thấy chiếc bao cao su đó không còn nữa.

Đêm đó, tôi nằm khóc, khóc vì đau khổ. Tôi cứ lén lút chọc thủng bao cao su của chồng như thế được 3 tuần thì mọi chuyện vỡ lở. Tôi nhớ như in chiều muộn hôm đó chồng về nhà với gương mặt thất thểu lo lắng chứ không vui vẻ như mọi khi. Tôi gặng hỏi nhưng không nói. Đến tối tôi nghe được anh nói chuyện điện thoại với cô gái kia:

- Anh, anh thật sự rất yêu vợ mình. Anh không thể bỏ vợ được. Em… Em có thể sinh đứa bé, anh hứa sẽ lo cho mẹ con em đầy đủ.

Đứng ngoài nghe được lời nói đó tôi khóc nghẹn. Tôi biết chồng vẫn còn thương tôi. Nhưng cô gái đó còn trẻ, tôi đoán vậy. Tôi không thể hủy hoại tương lai của một cô gái vì tôi cũng là phụ nữ. Tôi thấu hiểu được nỗi lo lắng của em lúc này. Chồng tôi đi ra nhìn thấy tôi đứng đó. Anh vội quỳ xuống xin tôi. Tôi bình tĩnh nói với anh:

- Em biết anh cần có trách nhiệm cho mẹ con cô ấy. Mẹ con em sẽ đi.

- Không, anh xin em. Tha thứ cho anh.

- Em không làm được. Cô gái đó cũng cần được chăm sóc, mẹ con em sẽ về ngoại sống.

Tôi dắt theo hai con bỏ đi, chồng ngồi lại ở nhà. Về đến nhà bố mẹ tôi vẫn nói dối rằng cho các cháu sang đây chơi mà chưa dám nói chuyện vợ chồng mình. Thật sự giờ tôi vô cùng rối trí, tôi không hiểu mình nên làm gì vào lúc này nữa.

Theo blogtamsu

Related Posts: