Từ khi sinh con xong, gia đình chồng và chồng đều muốn tôi bỏ việc nhà nước về thành phố trước để ra làm tư nhân.
Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, lập gia đình được 2 năm và có một cô con gái bé bỏng. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, lương không đủ tiêu, phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên (chồng tôi bằng trung cấp nên lương thấp). Nhà chồng tôi ở thành phố lớn, nhà tôi ở tỉnh lẻ. Khi mới cưới, vợ chồng tôi làm việc tại quê của tôi. Chúng tôi dự tính sẽ làm việc ở đây ổn định khoảng 5, 7 năm rồi xin chuyển về thành phố vì cũng phải đợi chồng tôi học xong bằng đại học tại chức.
Từ khi sinh con xong, gia đình chồng và chồng đều muốn tôi bỏ việc nhà nước về thành phố trước để ra làm tư nhân. Họ tính nhà tôi không đủ điều kiện để xin cho cả 2 về, mà cả 2 về lại làm nhà nước thì rất khó khăn nên cứ muốn tôi ra làm tư. Mọi người bảo đằng nào cũng về và bắt đầu lại từ đầu nên về càng sớm càng nhàn sớm, con cái đỡ khổ.
Tôi thật sự hoang mang. Đã 3 năm tôi đi làm, để có công việc hiện tại, tôi và gia đình phải hy sinh rất nhiều, hơn nữa tính tôi chậm chạm chỉ phù hợp công việc này. Nếu về thành phố, tôi phải sống với gia đình chồng và xa chồng một thời gian khá dài. Khi sinh con, tôi ở cùng đã biết tính mẹ chồng vô cùng khó sống. Em dâu và em chồng bỏ nhau mà nó nói lý do lớn nhất là mẹ chồng tôi. Giờ chồng không ép tôi, để tôi suy nghĩ nhưng tôi cũng không biết nên làm gì. Tôi muốn những điều tốt nhất cho con gái, nhưng liệu bỏ việc để bắt đầu một cuộc sống mới có tốt hơn cho con tôi thật không?
Theo VNE