Nam ca sĩ Hoàng Bách lên tiếng về Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 tối 4/1/2017 mà anh là một nhân vật tham dự với tư cách giới thiệu một giải thưởng…
Ca sĩ Hoàng Bách thể hiện quan điểm cá nhân sau khi tham dự Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 với tư cách người công bố giải thưởng
Hoàng Bách cùng người đẹp Trần Ngọc Lan Khuê được BTC sắp xếp công bố giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất. Cựu thành viên nhóm nhạc AC&M và Top 11 Hoa hậu thế giới vướng sự cố khi trao giải cho Xuân Trường, người đoạt danh hiệu trên. Hoàng Bách và Lan Khuê sau khi giới thiệu người chiến thắng đã nhanh chóng trao hoa và danh hiệu cho Xuân Trường mà không biết kịch bản là màn trao tặng này được thực hiện bởi HLV Hoàng Anh Tuấn…
Hoàng Bách cũng lên tiếng cho rằng người xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 nhất là Công Vinh và cho rằng BTC không mời cựu thủ quân ĐT Việt Nam là một thiếu sót. Chàng ca sĩ nổi tiếng qua chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" sau đó đã thổ lộ nhiều điều về giải thưởng này bằng một bài viết trên trang Facebook cá nhân.
"Quả Bóng Vàng 2016 và những điều đáng ra phải tốt hơn:
Tham dự trao giải QBV lần này là lần thứ hai, tôi vẫn mong sẽ thấy sự phát triển hơn so với lần đầu tôi dự vào khoảng 5 năm trước, nhưng đáng tiếc là tôi không thấy được điều đó!
1. Khi các Đài Truyền Hình phỏng vấn tôi về việc ai xứng đáng QBV năm nay, tôi nói, tôi không dám phủ nhận các lá phiếu của các bạn phóng viên thể thao, nhưng với tôi, Công Vinh vẫn là người xứng đáng nhất năm nay (so với những ứng viên còn lại).
2. Điều đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của CV, theo như thông tin thì cậu ấy không được mời. Bỏ qua việc CV không lọt top 3 theo bình chọn, việc mời thủ quân ĐTQG, cầu thủ của những kỷ lục, vừa treo giày cách đây hơn một tháng tham dự sẽ là một động thái khôn ngoan và đúng mực của BTC.
Hoàng Bách (phải) và Trần Ngọc Lan Khuê với sự cố trao danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất cho Lương Xuân Trường
3. Nên có giải thưởng tôn vinh cho những đóng góp của CV. Tôi không phủ nhận những cống hiến của anh Minh Chiến và Bảo Quân (những người đoạt giải Cống Hiến), nhưng CV vẫn xứng đáng và phù hợp nhất.
4. Một giải thưởng lớn, tầm cỡ thế này nên được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và hoành tráng và PR mạnh hơn, xứng tầm với Gala quan trọng nhất của môn thể thao được yêu thích nhất quốc gia.
5. Nên dành sự vinh danh, từ việc đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi, các clip giới thiệu… cho các nhân vật liên quan đến bóng đá, sau đó mới tới các thành phần khác. Vì họ mới chính là các nhân vật chính cho sự kiện.
P/S: Sáng nay, tôi đã gọi điện để xin lỗi và chia sẻ cùng HLV Hoàng Anh Tuấn về sự cố mà tôi cùng Lan Khuê gây ra khi trao giải mà chưa có mặt anh trên sân khấu, trong phần luyện tập buổi sáng cùng ngày, tôi không được biết là có người sẽ trao giải cùng tôi và Khuê nên hai anh em cứ làm theo tập luyện.
Tôi cũng xin lỗi anh Trần Chiến Minh vì đã gọi nhầm tên anh là Nguyễn Minh Chiến. Thực sự, bình thường chỉ quen gọi anh là Minh Chiến mà thôi, nên lên sân khấu hơi bối rối một chút! Mong anh bỏ qua cho cậu em cùng họ!
Tôi luôn biết, tôi tin người hâm mộ bóng đá cũng biết, để duy trì QBV đến khoảng 20 năm liền trong môi trường bóng đá có nhiều thay đổi và khó khăn như ở nước ta là một sự cố gắng rất lớn của báo SGGP, nhưng mong rằng, những đóng góp trên đây của tôi sẽ góp phần để QBV xứng đáng là giải thưởng lớn, uy tín nhất của bóng đá Việt Nam. Trân trọng!"
Theo Bongdanet