Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Chi tiêu ngày Tết vấn đề đau đầu của tất cả các nàng dâu

Hôm rồi, mẹ chồng em có nói bóng gió muốn bọn em cho mẹ 7 triệu để sắm Tết. Tụi em đi làm lương cũng không cao lắm, dưới quê nghe lương 7, 8 triệu tưởng nhiều, chứ ở thành phố nhiêu đó chi tiêu đâu có đủ.

Chi tiêu ngày Tết vấn đề đau đầu của tất cả các nàng dâu

Tết thì đến sát ngày hông, em là cô dâu mới về nhà chồng, đây lầ năm đầu tiên em đón tết bên nhà anh. Hôm rồi, mẹ chồng em có nói bóng gió muốn bọn em cho mẹ 7 triệu để sắm Tết. Tụi em đi làm lương cũng không cao lắm, dưới quê nghe lương 7,8 triệu tưởng nhiều, chứ ở thành phố nhiêu đó chi tiêu đâu có đủ. Nào tiền nhà, tiền điện nước… đủ khoảng chi. May là mới cưới, con cái chưa có, chứ thêm khoản con cái nữa chắc tui em thở không ra hơi.

Em mới nhảy việc, nên tiền thưởng năm nay cũng không cao, anh chồng em thưởng Tết cũng chỉ có 6 triệu thôi. Em với chồng em đang bàn tính, sẽ bấm bụng cho bố mẹ mỗi bên 3 triệu mà giờ mẹ lại kêu 7 triệu, làm em khó xử quá.

Nếu cho mẹ chồng như vậy thì cũng phải cho mẹ em xấp xỉ, em thật tình không biết lấy đâu ra. Rồi còn tiền để duy trì cuộc sống sau Tết, tiền vé xe đi, về của 2 vợ chồng… Quá nhiều khoản tiền phải lo. Thật không nghĩ tới thì thôi, cứ nghĩ tới là em đâu đầu.

Theo Quỳnh Lam/Phununews

Related Posts: