80 tuổi vẫn phải ra đồng làm thuê kiếm tiền về nuôi con ăn học, để rồi khi kiệt sức chết trên thửa ruộng cày thì người con lại đối xử với mẹ như thế này đây.
Người đàn bà bất hạnh ấy chết trên ruộng cày vì kiệt sức và đã già cả rồi khiến ai cũng xót thương (ảnh minh họa)
Hơn 30 tuổi mới lấy chồng nhưng được cái chồng Lê yêu và quan tâm vợ lắm khiến ai nấy cũng ghen tỵ với gia đình nhỏ của vợ chồng Lê. Những tưởng làm vợ Huấn thì đời Lê sẽ nở hoa và hạnh phúc dài lâu, nhưng không phải thế. Cưới nhau được 10 năm rồi mà vợ chồng Lê vẫn chưa có tin vui khiến làng xóm nhất là bà mẹ ghê gớm của Lê suốt ngày đay nghiến, nói cô là loại không biết đẻ các kiểu.
Lúc tưởng chừng Lê sẽ phải chấp nhận ly thân với chồng thì tin vui lại đến với cô. Cô mang thai được rồi, cầm chiếc que thử thai 2 vạch khoe chồng mà cả Huấn và Lê ôm nhau khóc nức nở vì niềm hạnh phúc này. Sau 9 tháng bầu bí Lê cũng hạ sinh cho Huấn 1 cậu con trai đáng yêu và giống bố như đúng. Thế nhưng đúng cái ngày mà mẹ con Lê được xuất viện về nhà thì Huấn đột ngột bị tai nạn giao thông chết khiến trái tim Lê như bị ai đó bóp nghẹt khó thở vô cùng.
Mất chồng với Lê như mất tất cả. Cô cứ ôm đứa con mới sinh được 2 ngày vào lòng mà bật khóc nức nở. Ông trời vừa cho Lê 1 đứa con nhưng sao lại cướp mất Huấn của cô đi vậy. Thiếu chồng mẹ con cô biết sống như thế nào đây. Xót con, mẹ chồng Lê quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu đứa con dâu tội nghiệp. Mà vu vạ cho Lê là loại gái sát chồng nên mới giết con trai bà như vậy. Không chấp nhận đứa con dâu như Lê bà đuổi thẳng cô mà không cho cầm theo bất cứ gia tài nào.
Ôm con rời khỏi nhà chồng ngay sau ngày làm đám tang chồng xong, Lê không biết đi đâu về đâu bây giờ. Bố mẹ đẻ của cô thì đã mất từ lâu rồi, giờ có về làng cũng chẳng ai cho mẹ con Lê ở nhà cả. Cố bám trụ ở quê chồng, Lê bế đứa con nhỏ ra đường xin ăn rồi được 1 bà cụ già tốt bụng đưa về nhà cho ở nhờ.
Nhà có cụ ấy mà mẹ con Lê có nới ăn chốn ở, có việc làm. Vốn là gái quê và cũng lấy chồng quê, nên ở nơi Lê sinh sống chỉ có làm ruộng và trồng cây hoa mầu mà thôi. Để nuôi được con khôn lớn trưởng thành, Lê không ngại đi làm thuê quần quật từ sáng sớm cho tới tối mù mịt. Cũng may con trai cô ngoan ngoãn, học giỏi nên Lê mừng lắm. Phần đời con lại cô sẽ sống vì con dù cho khổ thế này. Bởi con trai là động lực và niềm hy vọng duy nhất khiến Lê tiếp tục cuộc sống khổ sở, nước mắt chan cơm này.
Rồi ngày con trai vào đại học, Lê mừng rớt nước mắt được sự nổ nực của con trai. Giờ cô cũng đã già rồi, lưng đã còng xuống trông thấy còn tóc thì bạc hết vì lớn tuổi. Để nuôi được con ăn học đại học với Lê giờ là 1 thử thách. Nếu trước kia cô làm ở mức độ 2 thì giờ Lê phải làm lên mức độ 9, 10 rồi. Cứ mỗi lần con trai gọi điện về báo sắp tới ngày đóng học phí, tiền nhà trọ là cô lại lật đật chạy vạy khắp nơi vay tiền rồi lại đi làm thuê cả ngày lẫn đêm để trả nợ.
Những tưởng sự cố gắng đó của cô sẽ được con trai đền đáp nhưng không phải thế. Từ hồi lên thành phố học, con trai cô đã thay đổi chóng mặt. Nó học hành sa sút, biết đi bar đua đòi với bạn bè rồi dùng điện thoại đắt tiền, ở hẳn chung cư. Và tất nhiên để có tiền làm những điều đó thằng con trai cô đi vay nặng lãi rồi lại bắt bà mẹ già khổ sở ở quê phải trả hết những món nợ ấy.
Nó lấy manh chiếc quấn cho mẹ rồi mang đi chôn ngoài đồng, không 1 tiếng kèn đám ma đưa tiễn bà Lê đi (ảnh minh họa)
Ngày trước nó ngoan ngoãn, thương mẹ bao nhiêu thì giờ nó mất dạy, nói toét thậm chí còn dơ xấu, ngại ngùng khi có người mẹ nhà quê, bẩn thỉu như bà Lê. Nhiều đêm ôm di ảnh của chồng vào lòng, bà Lê khóc nức nở than trách chồng tại sao ngày ấy ông bỏ bà ra đi để bà sống khổ sở với đứa con bất trị này. Tại sao cuộc từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân đời bà đẫm nước mắt thế này?
Giờ 80 tuổi rồi, ở cái tuổi người ta được an hưởng tuổi già thì bà Lê phải oằn mình, còng lưng ra đồng làm thuê kiếm tiền để trả nợ cho con trai. Nhưng rồi 1 ngày người đàn bà bất hạnh ấy chết trên ruộng cày vì kiệt sức và đã già cả rồi khiến ai cũng xót thương. Người ta đưa bà về nhà đợi thằng con trai về nhà làm tang cho mẹ. Cậu trai về nhà thấy mẹ nằm trên manh chiếu, chân tay vẫn lấm lem bùn đất thì bây giờ nó mới thức tỉnh mà ôm lấy bà khóc nức nở.
- Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ tỉnh dậy đi được không? Thằng con trai bất hiếu này chưa để mẹ sống 1 ngày an nhàn mà toàn bắt mẹ phải làm lụng trả nợ để con được ăn chơi sung sướng. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ chết rồi con biết ở với ai, ai lo lắng và mong ngóng con về đây.
Nhìn mẹ con bà Lê ai cũng phải quay mặt đi gạt giọt nước mắt trên má. Cả cuộc đời bà vất vả vì chồng vì con, vậy mà ngày làm việc kiệt sức chết trên thửa ruộng cày thì con trai bà cũng không có nổi tiền mua cho bà 1 chiếc quan tài để chôn chất mẹ. Nó lấy manh chiếc quấn cho mẹ rồi mang đi chôn ngoài đồng, không 1 tiếng kèn đám ma đưa tiễn bà Lê đi, cũng không có phút khâm niệm nào cả.
Cả cuộc đời vất vả vì nuôi con đến mức chết trên thửa ruộng cày, để rồi lúc chết đi cũng không được 1 cái đám ma tử tế. Thế nên, ai còn mẹ xin đường làm mẹ khóc. Hãy sống và làm những điều khiến bố mẹ bạn vui và tự hào về bạn, đừng bắt bố mẹ mình đã ngoài 60 tuổi vẫn phải nai lưng đi làm thuê nuôi mình. Cả cuộc đời bố mẹ đã hy sinh vì các con rồi, vậy nên các hãy để bố mẹ được an hưởng tuổi già được mỉm cười và cảm thấy tự hào về bạn.
Theo blogtamsu