Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Con bị bắt cóc sang Trung Quốc vì mẹ tin thầy phong thuỷ

Trong lúc nhờ thầy phong thủy người Đài Loan đến xem phong thủy cho công ty, chị B. đã tin tưởng để con ngủ lại khách sạn với thầy phong thuỷ. Hai hôm sau chị B. tới đón con thì phát hiện con đã bị đưa đi từ lâu.

Con bị bắt cóc sang Trung Quốc vì mẹ tin thầy phong thuỷ

Cháu K. may mắn được giải cứu, trao trả về với gia đình.

Ngày 6/1, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an TP Móng Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp tiếp nhận cháu Nguyễn D.K. (SN 2014, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Trước đó, cháu K. bị đối tượng Chuang Kuo Jen, xưng là thầy phong thuỷ người Đài Loan, bắt giữ đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 2/12/2016, chị Nguyễn Gia B. (tức Nguyễn Thị Đ.T., SN 1984, là mẹ cháu Nguyễn D.K.), mời Chuang Kuo Jen đến xem phong thủy mặt bằng công ty.

Tối cùng ngày, khoảng 19 giờ, sau khi đã làm việc xong. chị B. đưa Chuang Kuo Jen về khách sạn để nghỉ ngơi, lúc đó cháu Nguyễn D.K. cũng đi theo.

Khi đến khách sạn, Chuang Kuo Jen nói với chị B. cho cháu K. ở lại khách sạn ngủ cùng, sáng mai sẽ đưa cháu đi chơi. Do đã quen biết Chuang Kuo Jen từ 10 năm trước nên chị B. tin tưởng đồng ý để con ở lại.

Con bị bắt cóc sang Trung Quốc vì mẹ tin thầy phong thuỷ

Hai nhà chức trách Việt Nam – Trung Quốc giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi, đưa về Việt Nam đoàn tụ gia đình.

Đến sáng 4/12/2016, chị B. quay lại khách sạn đón con thì được biết Chuang đã thanh toán trả phòng từ đêm 2/12; dùng khai sinh của cháu bé khác tên Trần Minh Luật (SN 2012) rồi nhờ một đối tượng tên Lê Trần Xuân Thy đóng giả là mẹ cháu K. đưa cháu ra Hà Nội, đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Phát hiện mất con, chị B. đã đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trình báo toàn bộ sự việc.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối với Công an Trung Quốc nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành giải cứu thành công cháu Nguyễn D.K. đang bị lừa bán tại khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ngày 6/1, Công an TP Móng Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp tiếp nhận cháu K. từ Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc), đồng thời bàn giao cháu cho Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Related Posts: