Câu nói bình thản của vợ khiến Nam sửng sốt. Anh không nghĩ vợ mình lại bình thản như vậy và cách hành xử cô vợ khiến Nam phải ngả mũ bái phục.
Ảnh minh họa
Thúy và Nam cưới nhau đến nay đã được 6 năm, hai vợ chồng có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh đó là kết quả của 2 năm chạy chữa và 1 lần thụ tinh nhân tạo. Với họ đứa con ấy như báu vậy, mọi tình thương Thúy và Nam đều dành hết cho cục vàng nhỏ bé ấy.
Hạnh phúc cứ ngỡ là trọn vẹn khi hai vợ chồng đã mua được nhà, mua được xe và có 1 đứa con. Ấy vậy mà trong 1 lần đi tiếp khách uống rượu say Nam đã không tỉnh táo và ngã vào lòng 1 cô gái làng chơi chuyên đi tiếp khách cho các sếp. Cô ta cũng không vừa thấy Nam đẹp trai giàu có, đi ô tô xịn nên muốn vòi vĩnh rồi sau này có thể lên chức bà chủ đổi đời vì muốn thoát khỏi cái cảnh kinh doanh ‘vốn tự thân’ này.
Sau đêm đó Nam sợ hãi cô ta sẽ gửi mấy hình ảnh đó cho vợ nên vẫn phải dây dưa với cô ta mãi. Về đến nhà nhìn vợ con anh thấy có lỗi vô cùng nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Nam nghĩ bụng sẽ tìm cách rút lui dần dần, nhưng cô bồ kia cũng không vừa được voi thì đòi tiên, cô ta khiến Nam quay như chong chóng.
Có lần 2 vợ chồng nằm xem phim Thúy ôm chồng rồi bảo:
- Đấy anh thấy chưa, cặp với bọn mắt xanh mỏ đỏ ấy có đáng sợ không? Nó ghen ngược nó tìm đến nhà đánh cả vợ kia kìa. Anh đừng dại gì mà vướng vào mấy bọn đó nhé.
Nam giật bắn mình:
- Anh… anh làm gì mà ngu thế, anh đâu dám phản bội em.
- Vậy thì tốt em nhắc trước như thế, bọn này nó kinh lắm. Nằm với bao thằng thậm chí có khi dính bầu lại đi đổ vạ cho cả chục thằng lúc ấy chứ, úp sọt được ai thì úp. Em lạ gì bọn này nữa, nếu anh lỡ có phạm trọng tội nhớ khai mau em còn xử lý cho nhé.
- Em lại nói vớ vẩn rồi.
- Không có thật hả, em tin được anh không đấy.
- Tin được chứ.
Thúy rất yêu chồng, cô không chấp nhận được chuyện ngoại tình nhưng cô nghĩ nếu chồng mình không may, lỡ vướng phải vào chuyện đó cô nghĩ sẽ tìm cách giải quyết thay vì ly hôn nhường chồng cho bọn mắt xanh mỏ đỏ ấy. Cô cũng là người hay đi ra cô quá hiểu xã hội ngoài kia có quá nhiều cạm bẫy. Còn Nam sau khi nghe được câu nói của vợ anh rất phân vân, bao lần anh muốn thú nhận thẳng toẹt ra là anh có bồ, anh bị cho vào tròng xin em hãy tha thứ, nhưng thấy vợ cứ yêu và tin tưởng mình nhiều anh lại không nỡ. Anh sợ vợ lại lên cơn co giật vì sốc thì cả đời này anh sẽ phải ân hận.
Nhưng khi mối tình ép buộc vụng trộm đó kéo dài được 4 tháng thì cô bồ báo tin có thai và cô ấy muốn có danh phận. Hôm đó Nam đứng trơ ra nếu như tin đó được báo từ vợ thì anh sẽ hạnh phúc tột cùng nhưng nó lại được báo từ cô bồ thì đó là hung tin à nói đúng hơn là tin tử.
- Cô điên sao, tôi làm sao mà có con được, cô đùa tôi à?
- Anh nhìn đi tờ khám siêu âm đây này, con được 6 tuần rồi. Thời gian qua em chỉ có mình anh không phải con anh thì là con ai.
- Tôi không tin.
- Tùy anh thôi, em sẽ gặp vợ anh nói chuyện.
- Nếu cô dám gặp cô ấy tôi sẽ giết cô.
- Em không đùa đâu, em cho anh 1 tuần để giải quyết tất cả, em không chờ được lâu đâu.
- Cô điên rồi.
Nam thất thểu ra về, ngồi trong văn phòng anh vò đầu bứt tóc. Suy nghĩ suốt 1 ngày liền anh quyết định gọi cho vợ:
- Vợ ơi!
- Em đây chồng, sao thế. Hôm nay em mua sườn xào chua ngọt, tối anh về ăn cơm nhé, ngon lắm nè.
- Anh… anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì mà anh ấp úng vậy, anh nói cứ như đang khóc công việc có chuyện gì hả anh?
- Anh… anh… anh có bồ.
- Hả? Bồ, bồ gì cơ?
- Anh bị úp sọt trong 1 lần say rượu cô ta đe dọa nếu anh không qua lại với cô ta thì cô ta sẽ gửi ảnh cho em.
Chiếc vung trên tay Thúy rơi xuống đất vỡ tan tành:
- Rồi sao?
- Giờ cô ta nói cô ta có bầu.
Thúy cười nhếch mép chua chát:
- Anh về nhà ngay nhé, cứ bảo cô ta đến đây em sẽ giải quyết, giờ thì về đi.
- Anh biết rồi.
Nam lấy xe thất thểu ra về trên đường đi anh nghĩ đời này chỉ có vợ là tốt với anh nhất, về đến nơi vẫn thấy vợ ngồi bất động dưới bếp. Thúy bủn rủn không tin vào tai mình nữa, cô không tin nổi có ngày gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Về đến nơi Nam ôm lấy vợ, nhưng bị Thúy tát cho 3 cái:
- Lên bàn nói chuyện.
- Anh biết rồi, xin em bình tĩnh, anh có tội với em và con anh xin lỗi.
Nam ngồi trình bày đầu đuôi, Thúy nghe xong liền bảo:
- Tinh trùng anh yếu khó có con lắm nên không lo đâu. Cô ta làm trò úp sọt anh thôi, anh gọi cô ta đến đây em xử lý cho, xử lý không được thì cho nó uống ca axit rồi về chứ có gì đâu, cái thời đại phò phạch lên ngôi em sẽ không để yên đâu. Sau vụ này anh cũng sẽ không yên thân với em đấu.
- Anh biết rồi em muốn xử anh sao cũng được hết.
Tối hôm đó Thúy cho Nam 1 trận tơi bời vì quá điên. Hôm sau cô bồ vênh váo đưa phiếu siêu âm đến, Thúy không thèm nhìn chỉ nhếch mép cười:
- Cô đến nhà bao nhiêu người rồi, úp sọt được anh nào chưa? Cô nghĩ muốn bước chân vào cái nhà này mà dễ à? Cô có biết chồng tôi bị vô sinh không?
- Cô đừng có mà ngậm máu phun người, anh ta vô sinh sao vẫn có con.
- Là con riêng của tôi đó bộ cô không biết hả, được rồi cô nói nó là con của chồng tôi, vậy chờ ít tháng nữa mình chọc ối xét nghiêm AND nhé. Nếu nó là con chồng tôi thì tôi sẽ nuôi, còn không tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tôi sỉ nhục danh dự và vu vạ đấy nhé.
Cô bồ nóng hết mặt không nghĩ Thúy lại bình tĩnh và cứng như thế.
- Cô đừng hòng nhé, đây là con của anh Nam và tôi sẽ là bà chủ của cái nhà này.
- Ngon thì cô nhào vô đây, nhưng nhớ đeo mặt nạ sắt trước đi nhé vì tôi sợ 5 người chị của anh ấy và cả mẹ chồng tôi nữa sẽ không để khuôn mặt đẹp đẽ này được yên đâu. À quên cô nói cái thai này được mấy tuần ấy nhỉ, 6 hả, gần nhà tôi có cơ sở siêu âm để tôi đưa cô đi khám.
- Cô đừng hòng đụng vào con tôi.
- Sợ rồi à hay cô chỉ mạnh miệng nói mình có bầu cho vui miệng.
- Anh Nam anh nói đi anh ăn nằm với tôi có bầu giờ anh vô trách nhiệm vậy à?
- Có bầu thì bỏ, nếu không bỏ thì cô cứ để mà đẻ đừng hòng ăn vạ tôi. Ngủ như trăm thằng còn bày đặt trong sạch, cút mau.
- Anh được lắm tôi sẽ không để yên đâu.
- Làm được gì thì cô làm đi, nhưng nên nhớ cô động đến gia đình tôi dù chỉ là 1 sợi lông tôi cũng sẽ không để cô yên đâu.
- Anh nhớ đấy.
Thúy ngồi cười nhếch mép, cô bồ tức tối bỏ về. Cô ta về rồi cả hai thở phào:
- Hôm nay anh mạnh miệng đấy nhỉ?
- Anh làm liều đấy.
- Sao lúc nó đe dọa không làm liều đi, từ nay anh ôm gối ra sô pha mà ngủ đừng có động chạm gì vào mẹ con em nữa.
Nói rồi Thúy tức tối bỏ vào nhà rồi khóc rúc rúc, tuy cố tỏ ra mạnh mẽ giúp chồng cũng như giúp gia đình mình khỏi đổ vỡ. Nhưng hành động phản bội của chồng khiến cô đau lòng muốn chết đi được. Sau hôm đó cô bồ yếu thế chỉ dám gọi điện chửi bới chứ không dám làm gì thêm. Nam gật gù bái phục vợ, không nhờ vợ cao tay có khi anh đã bị cô ta lừa rồi, thế mới nói đàn ông tệ lắm có vợ có con rồi ra ngoài còn ham hố bia ôm bia ấp, rồi có ngày rước họa vào thân lúc đó đừng trách ai. Chị em chúng tôi không phải lúc nào cũng đủ bao dung và là cái bia đi giải quyết hậu quả hộ các anh đâu. Đừng sống quá tham lam có vợ còn muốn bồ khéo có ngày lại ân hận không kịp đấy.
Theo blogtamsu