Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Dính vào cờ bạc tôi chẳng còn mặt mũi nhìn bố mẹ

Bố mẹ trông chờ vào tôi nhiều nhất, tôi là niềm tự hào của cả gia đình, thế mà giờ lại làm mọi người thất vọng quá, tất cả là do tôi.

  Dính vào cờ bạc tôi chẳng còn mặt mũi nhìn bố mẹ

Ảnh minh họa

Tôi vốn là con út trong gia đình có 3 anh em. Nhà tôi làm nông, từ nhỏ anh em tôi đã phải làm đủ việc để kiếm sống, vì vậy bố mẹ luôn muốn các con phải học giỏi để có thể thay đổi cuộc sống. Thế rồi trong 3 anh em chỉ có mình tôi là học được, 2 anh phải nghỉ để đi làm. Bố mẹ trông chờ vào tôi nhiều nhất, tôi là niềm tự hào của cả gia đình, thế mà giờ lại làm mọi người thất vọng quá, tất cả là do tôi. Tôi sai lầm nối tiếp sai lâm, giờ hối hận muốn làm lại cũng không còn kịp nữa.

Lúc đầu tôi chơi cá độ bóng đá, chỉ là chơi cho vui, vài trăm nghìn đồng, sau đó thua nhiều không có tiền trả. Nếu gọi về nhà thì bố mẹ sẽ thất vọng, hàng xóm sẽ nghĩ như thế nào đây? Rồi tôi vay ngân hàng để trả nợ. Tôi tiếp tục phải nghĩ cách kiếm tiền trả ngân hàng mà chẳng biết làm gì để ra tiền, đành phải chơi tiếp, hy vọng có thể trả được. Càng chơi càng thua, càng nợ, lại vay tiếp ngân hàng, cứ như thế giờ số nợ lên đến hơn 300 triệu rồi. Ngày nào cũng có người gọi điện đòi tiền tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là chết đi cho rồi, sống vậy nhục nhã lắm. Nhưng chết thì gia đình và bố mẹ sẽ sống như thế nào đây? Ở quê bố mẹ tôi là người có uy tín, giờ có đứa con tự tử vì trốn nợ sẽ như thế nào? Bố mẹ đã hy vọng vào tôi, tôi không thể để bố mẹ thất vọng được. Tôi phải làm gì đây?

Theo VNE

Related Posts: