"À, thì cứ tưởng em còn trinh, ai ngờ e cũng hư hỏng sớm nên thôi, giờ anh tìm được mối ngon lành hơn rồi, em cứ đi tìm thằng nào mà chấp nhận em mất trinh ấy".
ảnh minh họa
Tôi và Thành yêu nhau được 2 năm nhưng tôi nghe lời mẹ, chẳng bao giờ vượt quá giới hạn của mình. Thành khi nào cũng nói yêu tôi, muốn chăm sóc cả đời cho tôi, nhưng vì tôi đã từng bị đàn ông phụ bạc trong quá khứ nên sợ lắm, vì vậy mà mấy lần Thành rủ tôi vào nhà nghỉ, tôi toàn viện cớ thoái thác.
Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào năm sau. Do cả hai đều bận bịu công việc nên cả tuần tôi và Thành may lắm chỉ gặp nhau được 2 lần. Nhưng những lần gặp nhau như thế Thành rất cưng chiều tôi, tôi muốn gì anh cũng mua, lại còn đưa đi ăn những chỗ sang trọng nữa chứ.
Tôi muốn giữ trinh tiết đến khi lấy chồng nhưng cũng muốn biết xem phản ứng của người yêu như thế nào về chuyện này. Tôi lên kế hoạch trước, đầu tiên tôi nhắn tin cho anh bạn thân của Thành, giả vờ tỉ tê hỏi han về thái độ của Thành nếu như người yêu mất trinh. Tôi biết chắc kiểu gì anh bạn của Thành cũng nói lại với anh. Sau hôm đó, tôi rủ Thành đi chơi rồi rủ anh vào nhà nghỉ nhưng Thành không chịu, anh cứ bắt tôi ra đứng ở bờ sông rồi muốn nói chuyện gì thì nói.
Nhưng rồi khác với những lần trước, lần này Thành chẳng mặn mà gì lắm. Trước khi ngồi xuống ghế đá, tôi níu lấy áo anh rồi bảo:
- Anh ơi, thực ra em có chuyện này muốn nói với anh từ lâu lắm rồi mà không biết phải nói thế nào. Em… thực ra em mất trinh rồi. Em không muốn vào nhà nghỉ là để giấu chuyện này…
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ một là Thành sẽ sốc, sẽ mắng chửi, hai là sẽ an ủi tôi, nào ngờ anh ta rút luôn cái thiệp cưới từ trong túi áo ra rồi nói:
- À, anh cũng đoán được trước nên chuẩn bị rồi. Đây là thiệp cưới của anh, tuần sau em đến dự cho vui.
- Thiệp cưới của anh? Anh nói vậy là sao?
- Thì em mất trinh rồi, sao anh cưới được? Cô ấy vừa giàu vừa còn trinh nên em không có cửa đâu.
- Thế sao anh còn đồng ý đi với em? Lại còn yêu em lâu đến vậy?
- À, thì cứ tưởng em còn trinh, ai ngờ e cũng hư hỏng sớm nên thôi, giờ anh tìm được mối ngon lành hơn rồi, em cứ đi tìm thằng nào mà chấp nhận em mất trinh ấy.
Nói xong, anh ấn vào tay tôi cái thiệp cưới rồi lên xe phóng vút đi, để mặc tôi đứng một mình ở đó. Tôi sốc nặng, không ngờ người đàn ông mà tôi yêu mấy năm trời giờ lại thành ra thế này.
Tôi gọi một chiếc taxi rồi đi về, nói chung lúc nhận cái thiệp cưới xong, tôi cũng sốc nhưng rồi khi nghe mẹ tôi phân tích xong các thứ, tôi không buồn nữa. Đến hôm cưới, tôi trang điểm thật đẹp rồi đến dự như thường, nghe nói vợ của Thành là con giám đốc, tuy xấu nhưng nhà giàu và lại còn trinh. Hôm đó tôi nhờ cậu bạn thân đi cùng, cậu ta cũng thuộc dạng điển trai, giàu có và khi Thành đến chúc rượu, tôi tự tin giới thiệu với anh đó là người yêu mới của tôi.
Thành cười phớ lớ bảo:
- Em cũng khá đấy nhỉ, mất trinh rồi mà kiếm được một thằng ngon phết.
- À, không bằng anh đâu, vợ anh xấu thế kia nên còn trinh là phải rồi.
Nói rồi tôi ngang nhiên ôm eo bạn thân của mình ra vẻ rất thân mật. Sau hôm đi ăn cưới Thành về, thằng bạn thân cứ sang nhà tôi mãi, nó bảo:
- Hay mày với tao yêu nhau thật cho cái thằng người yêu cũ của mày tức chết đi.
- Mày không sợ tao bị mất trinh à?
- Tao có phải thằng ngu đâu, cái đó chẳng có gì quan trọng cả, mày là người tốt mà.
Tôi nghe thằng bạn nói thì mắt rơm rớm. Tôi thú nhận với nó:
- Thật ra tao vẫn còn… Tao chỉ giả vờ nói mất trinh để thử lòng lão ta thôi.
- Giời ạ, mày còn tiếc thằng đó làm gì? Nếu mày ưng, tao bảo bố mẹ tao mang trầu cau sang hỏi luôn.
Tôi chỉ cười lấy lệ. Sau hôm đó, bỗng dưng Thành gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng:
- Em ơi, anh bị lừa to rồi.
- Bị lừa gì? Chúng ta chia tay, anh đi lấy vợ rồi còn liên quan gì đến đời nhau nữa đâu mà nói với tôi.
- Em ơi, anh xin lỗi. Anh nghe cậu người yêu của em nói rằng em vẫn còn trinh, vợ anh thì nó đi vá. Bố nó thì sắp về hưu, anh chả xơ múi được gì cả.
- Kệ anh, ai bảo anh tham thì anh chịu thôi, tôi gần cưới chồng rồi, màng trinh của tôi quý lắm, chỉ để dành cho người xứng đáng thôi. Thôi chào anh nhé.
Nói rồi tôi cúp máy cái rụp. Tôi chạy ngay sang nhà thằng bạn thân rồi nói lời cảm ơn nó. À nhân tiện đây chắc tôi cũng đồng ý lời cầu hôn của nó luôn vì tôi nghĩ nó xứng đáng hơn nhiều so với cái gã chỉ chăm chăm vào cái màng trinh như Thành.
Theo blogtamsu