TWICE có một chiến thắng không trọn vẹn vì ‘vạ miệng’, Jae Joong lại tiếp tục trở thành ‘con ghẻ’ của truyền thông.
TWICE bị chê phát biểu ngây ngô tại một lễ trao giải lớn
Chiều tối 13/1, tại lễ trao giải danh giá Golden Disk Awards (GDA) lần thứ 31, TWICE chiến thắng thuyết phục giải Bài hát của năm với hit Cheer Up. Trước đó, ca khúc này đã mang về cho nhóm 2 giải Daesang tại MMA và MAMA 2016. Tuy nhiên, niềm vui của các cô gái không trọn vẹn khi bài phát biểu bị cho là kém thông minh, gây nhiều tranh cãi.
TWICE tiếp tục chuỗi thành tích khủng với hit Cheer Up tại GDA lần thứ 31.
Khi nhận được giải thưởng lớn, TWICE bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến công ty, ekip, gia đình và người hâm mộ. Khi được hỏi về nguyện vọng trong tương lai, một thành viên đã đại diện nhóm trả lời: “Chúng em mong muốn được hoạt động thêm 20 năm nữa giống như tiền bối Sechs Kies”.
Hit sôi động của nhóm nữ nhà JYP được xem là “ca khúc quốc dân” trong năm 2016.
Phát biểu của TWICE không làm hài lòng nhiều khán giả. Bởi Sechs Kies chỉ mới trở lại vào năm 2016 sau 16 năm tạm ngưng hoạt động và không duy trì được đội hình gốc. Thông thường, khi nhắc đến sự lâu bền của một idolgroup, Kpop xem Shinhwa như một biểu tượng với thâm niên 20 năm trong nghề, đội hình không thay đổi.
Cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều quanh bài phát biểu của TWICE. Các fan cho rằng câu trả lời của nhóm như một cách thể hiện sự tôn trọng Sechs Kies – tiền bối đang tham dự giải, trong khi Shinhwa vắng mặt. Số còn lại cho rằng các cô gái thiếu hiểu biết, phát biểu ngây ngô.
Fan bất bình vì Jae Joong (JYJ) bị đối xử bất công
Vừa trở lại từ quân ngũ, Jae Joong đã khiến các fan vô cùng vui mừng khi giành được giải “Ngôi sao Châu Á”. Trong phần phát biểu nhận giải, Jae Joong liên tục cảm ơn người hâm mộ: “Chính nhờ sự yêu thương và ủng hộ từ các bạn nên tôi mới có thể chạm tay vào giải thưởng. Chiếc cúp này không chỉ thuộc về cá nhân tôi mà còn là của cả fandom. Có fan mới có Jae Joong của ngày hôm nay”.
Jae Joong chiến thắng giải “Ngôi sao châu Á” trong niềm hân hoan của người hâm mộ.
Vui mừng cho thần tượng bao nhiêu, các fan lại bất bình với cách mà ban tổ chức đối xử với anh bấy nhiêu. Cụ thể, khi lên nhận giải, Jae Joong không được bước lên từ phía dàn khách mời mà từ cánh gà đi ra. Suốt 2 giờ diễn ra sự kiện, camera không hề bắt một cảnh nào về phía thành viên JYJ. Tức là, dù là ngôi sao hàng đầu châu Á, thâm niên xếp vào hàng tiền bối, nam ca sĩ vẫn không được ngồi chung khu vực nhận giải với những nghệ sĩ khác.
Khoảnh khắc nhận giải, ban tổ chức để Jae Joong đứng chờ trên sân khấu khá lâu, khiến nam thần tượng khá bối rối. Sự cố mang cúp ra chậm khiến sân khấu rơi vào “thời gian chết” đáng sợ. Ngoài ra, trong khi tất cả các nghệ sĩ có giải đều được chuẩn bị sân khấu trình diễn, Jae Joong lại không có quyền lợi này. Sau phần nhận giải, Jae Joong cũng “mất tích” không ai biết.
Sau vụ lùm xùm với SM, các thành viên JYJ đều bị hạn chế hoạt động truyền thông khiến các fan rất buồn lòng. Người hâm mộ không biết đến bao giờ các chàng trai mới được đối xử công bằng như các thần tượng khác.
Theo VNE