Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt cả ngày hôm nay (11/1) tại Hà Nội khiến đường trở về nhà sau giờ làm của người dân thêm khốn khổ. Cuối năm, ùn tắc kéo dài khắp các tuyến đường, hàng trăm nghìn con người lặc lè chôn chân nhiều giờ dưới trời mưa tầm tã giữa mùa đông.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Phố Tây Sơn ùn tắc khá sớm.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc dòng phương tiện di chuyển cũng khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào cuối giờ chiều nay (11/1), rất các tuyến phố như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Chùa Bộc, Trường Chinh… đều rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, khiến dòng phương tiện di chuyển rất khó khăn. Hàng trăm nghìn người phải "chôn chân" nhiều giờ dưới trời mưa tầm tã.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Phố Chùa Bộc cũng xảy ra ùn tắc.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Nhiều phương tiện xe máy phải đi cả lên vỉa hè tại phố Chùa Bộc để "thoát thân".

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Xe máy len lỏi giữa hàng xe ô tô dày đặc.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Phố Xã Đàn ùn tắc rất nghiêm trọng, lực lượng CSGT và CSCĐ rất vất vả điều tiết giao thông.

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Hà Nội: Người dân chôn chân trong mưa rét vì đường về nhà tắc nghẹt

Đường Nguyễn Trãi (đoạn gần Ngã Tư Sở) cũng xảy ra ùn tắc kéo dài theo hướng về Hà Đông.

Nguyễn Dương

​Theo Danviet

Related Posts: