Sau hôm đó,anh không động chạm vào người tôi thêm lần nào, anh nói “hạng gái như tôi, anh không muốn gần”.
Sau hôm đó, anh không động chạm vào người tôi thêm lần nào, anh nói “hạng gái như tôi, anh không muốn gần”.
lần đầu không ra máu, anh dằn vặt tôi, nói tôi là dạng gái rẻ tiền(Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau 3 năm thì tính đến kết hôn, Trong thời gian yêu, anh rất tôn trọng tôi, chưa một lần anh đòi hỏi tôi đi quá giới hạn, anh nói muốn giữ gìn cho tôi tơi tận ngày cưới. Vì anh biết, với con gái điều đó rất quan trọng.
Chúng tôi cũng đợi được đến ngày cưới. Cả ngày hồi hộp chờ đợi, giây phút ấy cũng đến, tội đau đớn trong hạnh phúc “đón nhận” anh. Nhưng không hiểu sao, lần đầu của tôi dù đau tới tê dại cũng không hề có ‘huyết hồng’ mà anh mong đợi. Vậy là anh liên tục vặn hỏi tôi đã lên giường với ai trước anh?
(Ảnh minh họa)
Oan ức nhưng không sao giải thích cho anh hiểu, bởi đến chính tôi còn không hiểu, thì bảo tôi giải thích với anh thế nào đây? Tôi òa khóc trong tủi cực. Nói thế nào anh cũng không tin.
Anh bảo tôi, giả hưu giả nai khi yêu bày đặt trong trắng để giữ gìn. Cay đắng hơn, anh chửi tôi là dạng gái rẻ tiền lừa gạt tình cảm của anh, lừa anh cưới làm vợ. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, để mặc tôi trong nước mắt.
Những ngày sau của tôi sống cùng anh mới là những tháng ngày khổ sở. Anh không nói gì với người nhà về chuyện của tôi và anh. Trước mặt họ, anh vẫn vui vẻ, cười nói với tôi đúng như một cặp uyên ươm vừa cưới. Nhưng trở về phòng, lúc chỉ có hai vợ chồng thì anh dằn vặt, lăng mạ tôi không bằng gái đứng đường. Không bao giờ động chạm vào người tôi, anh nói “hạng gái như tôi, anh không muốn gần”.
Tủi nhục mà không thể minh oan. Tôi đề nghị anh ly dị để giải thoát cho cả hai, nhưng anh không đồng ý, anh nói vì tôi lừa anh, nên anh sẽ giữ tôi lại để không bao giờ biết đến hạnh phúc. Anh cho tôi làm vợ hờ suốt cuộc đời này.
Tôi không biết phải làm sao với cuộc sống sau này của mình, làm sao để anh tin tôi. Chẳng lẽ, cứ mãi sống cùng anh, để anh dằn vặt cả đời.
Theo Linh Anh/Phununews