Hàng loạt mĩ nam, mĩ nữ xứ kim chi trở thành “nạn nhân” khốn khổ của việc dựng tượng sáp.
Tượng sáp được xem là một trong những vinh dự của những người nổi tiếng bởi chỉ những ngôi sao có tầm ảnh hưởng và sức hút cực lớn mới được các viện bảo tàng dựng tượng. Thế nhưng, không phải tất cả những sản phẩm được tạo ra dưới bàn tay nghệ nhân đều trở thành tác phẩm nghệ thuật. Không ít những thảm họa tượng sáp từng khiến các fan, đến cả phiên bản người thật phải “ngã ngửa” vì quá xấu.
Tháng 8 năm ngoái, bảo tàng tại Musee Grevin công bố tượng sáp của G-Dragon khiến nhiều người “ngã ngửa”. Ngoài trang phục được đầu tư, gương mặt và thần thái của bức tượng hoàn toàn khác xa với người thật. Các fan nhận xét gương mặt của thủ lĩnh Big Bang trông giống người Trung Quốc, thậm chí còn bị già hơn khá nhiều tuổi.
Cùng cảnh ngộ với G-Dragon, Park Shin Hye chắc hẳn cũng ngỡ ngàng nếu nhìn thấy tượng sáp của mình. Nhiều cư dân mạng còn tưởng đây là Lý Á Nam, một hoa hậu Hồng Kông có chồng. Không chỉ khác biệt hoàn toàn, khuôn mặt của bức tượng còn bị chê là giống người vừa mới phẫu thuật thẩm mĩ, đơ cứng và vô hồn.
Dù đã cử chuyên gia sang tận Hàn Quốc để lấy kích thước chi tiết nhưng tượng sáp của Song Seung Hun vẫn khiến nhiều người thất vọng. Đường nét không hài hòa nhưng nam diễn viên vẫn là một trong những trường hợp may mắn so với những bản lỗi phía trên.
Là ngôi sao hàng đầu châu Á, Lee Min Ho là một trong những gương mặt được các bảo tàng tìm đến để dựng tượng sáp. Dù vậy, đến khi ra mắt, các fan phải đùa rằng: “Tâm lí của Lee Min Ho quá vững. Nếu là tôi, tôi sẽ sốc đến mức đứng hình luôn chứ không phải chụp ảnh cùng như vậy đâu.”.
Thảm họa” nhất phải kể đến tượng sáp xấu đến từng đường nét của Lee Jun Ki. Đến cả “chính chủ” khi diện kiến bản sao của mình cũng phải cúi đầu cười trừ, thậm chí không dám nhìn lại lần thứ hai.”.
Nếu không có dòng chú thích, chắc hẳn không ai có thể nhận ra đây là “Cụ giáo” Kim Soo Hyun. Rất may, anh được dựng lại một bản sao khác song phần thẩm mĩ cũng không cải thiện nhiều lắm.
Ở hai phiên bản, Bae Yong Jun đều già và xấu hơn rất nhiều so với ngoài đời thực. Lúc thì trông như một nhân vật hoạt hình, khi lại như “ông chú” người Đại Lục.
Dưới bàn tay nhào nặn của các nghệ nhân, “hoàng tử châu Á” Jang Geun Suk thành ra thế này đây. Gương mặt của tượng sáp trông không khác gì một người nghiện “dao kéo”.
Hoàng tử Thái, Nichkhun (2PM) là một trong những trường hợp khá thành công của bảo tàng dựng tượng, trừ đôi môi có phần nữ tính hơn so với phiên bản người thật.
Dù khá giống nhưng tượng sáp của tài tử Kwon Sang Woo bị mất điểm vì gương mặt trắng bệch như người mắc bệnh bạch tạng.
Theo thegioitre.vn