Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Ngày làm bốc vác, tối làm sếp – Câu chuyện về tình cha con khiến ai đọc cũng phải rơi lệ

Ngày đi làm bốc vác, tối đi làm sếp – Câu chuyện về tình cảm cha con khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt và suy ngẫm về tình mẫu tử của mình như thế nào.

  Ngày làm bốc vác, tối làm sếp – Câu chuyện về tình cha con khiến ai đọc cũng phải rơi lệ

Ngày làm bốc vác tối về làm sếp (ảnh minh họa)

Bị vợ bỏ theo trai từ lúc cu Tít mới 2 tuổi đến giờ đã 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua Hùng sống cảnh gà trống nuôi con biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng không vì thế mà cuộc sống của bố con anh trở lên nhàm chán. Ngôi nhà bé xinh xinh trong ngõ hẻm của bố con Hùng luôn đầy ắm tiếng cười hạnh phúc. Cu Tít ngoan và nghe lời bố lắm. Với nó bố lúc nào cũng là nhất và là thần tượng của đời nó. Có lẽ Hùng là người tuyệt vời trong mắt con trai.

Có 1 người bố là sếp, luôn quan tâm yêu thương mình cu Tít tự hào lắm. Nó thường xuyên kể về bố và nói rằng lớn lên cung sẽ làm sếp như bố mình. Bởi với nó, sếp là 1 công việc gì đó rất oai và được nhiều người nể phục. Nó thích và nó tự hào về bố mình.

Thế rồi cu Tít được nghỉ học nhưng nó lại quên bảo bố. Sáng hôm ấy nó cứ lang thang ở sân trường chán chê rồi lại đi về nhà. Trên đường về nhà thấy tá thợ bốc vác đang khuân vác những bao xi măng, vật liệu xây dựng nặng nhọc nó đứng ngẩn người xem. Hình như ông chú áo rách sờn chỉ, người đẫm mồ hôi kia là bố nó thì phải. Ơ không bố nó là sếp cơ mà? Sao bố nó lại có thể làm người bốc vác khổ sở kia được.

Cứ đứng ngây người ra nhìn rồi băn khoăn tự hỏi: “Kia có phải bố mình không? Bố mình làm sếp cơ mà?” nó mãi không tìm ra câu trả lời cho đến khi thấy mấy chú cao to trừng mắt cầm dây thừng đánh vào người giống bố nó mà chửi.

- Thằng ch* này, mày làm được thì làm cẩn thận không biến. Đồ nhà người ta mà mày cứ làm rơi vỡ hỏng hết thế này à? Tao thuê mày làm chứ không thuê mày phá. Hôm nay trừ hết tiền công của nó đi.

- Tôi xin lỗi các chú. Hôm nay tôi hơi mệt, chóng mặt nên lỡ tay…

- Lỡ này, lỡ này… – Người chủ trẻ kia cứ thế quất những roi đen đét vào lưng thợ bốc vác.

Đang cắn răng chịu đựng thì bất chợt cu Tít òa khóc lao vào ôm lấy người đàn ông bốc vác khổ sở kia mà van xin, khóc lóc.

- Đừng đánh bố cháu, đừng đánh bố cháu.

- Cu Tít, sao con không đi học lại tới đây?

- Hôm nay con được nghỉ học, con quên bảo bố. Bố, sao người ta lại đánh bố như vậy? Bố là giám đốc cơ mà, sao bố lại đi khuân vác thế này. Bố nói đi, nói đi.

- Sếp à? Sếp bốc vác, ăn xin thì có. Đã nghèo còn bày đạt sang chảnh, nói dối trẻ con. Anh bị đuổi việc từ hôm nay. Biến ngay.

- Về thôi con.

Ngày làm bốc vác, tối làm sếp – Câu chuyện về tình cha con khiến ai đọc cũng phải rơi lệ

Bố xin lỗi (ảnh minh họa)

Hùng lê thân xác đau đớn, mệt nhọc của mình dẫn cu Tít về. Cả đoạn đường 2 bố con không nói câu gì cho đến khi cu Tít dừng lại ngước mắt lên hỏi bố.

- Bố có phải là đồ nói dối không? Bố không phải là sếp, bố không yêu con nên bố mới nói dối. Con ghét bố, ghét bố. Huhu.

- Con trai à, bố xin lỗi. Đúng là bố có nói dối con để con vui. Chuyện đã đến nước này có lẽ bố sẽ nói thật với con dù con vẫn còn bé chưa hiểu hết mọi chuyện. Nhà mình nghèo, để có tiền nuôi con bố phải đi làm bốc vác khắp thành phố rồi chiều tối lại thay vội bộ đồ sếp để về đón con. Bố biết con tự hào và muốn làm sếp như bố lắm. Nhưng bố lại chỉ là 1 thằng nói dối. Bố tồi lắm phải không?

- ……

- Bố biết con sẽ xấu hổ khi có 1 người bố làm công việc bốc vác thấp hèn này. Thế nên khi ở bên con bố luôn giả vờ là 1 người cha, sếp giàu có để con có thể tự hào và hòa nhập với bạn bè. Bố xin lỗi vì đã giấu con ngày đi làm bốc vác tối về làm sếp.

- Bố có đau lắm không, mình về nhà đi bố. – Thằng bé giọng trầm xuống, cố kiêng đôi chân nhỏ bé của nó lên để lau mồ hôi trên mặt bố.

- Bố không sao, bố không đau chỉ cần con trai bố vui là bố vui rồi. Con có ghét khi bố là người nói dối, là 1 người bốc vác hay không?

- Con không ghét bố khi bố là người bốc vác, con chỉ giận bố vì bố nói dối con thôi.

- Bố sai rồi. Bố xin lỗi, bố làm tất cả cũng chỉ muốn con vui nhưng có lẽ suy nghĩ của bố sai rồi.

Ôm lấy thằng con trai bé bỏng của mình mà Hùng rớt nước mắt thương con. Sau lần vợ chồng chia tay thì đây là lần thứ 2 anh khiến thằng bé tổn thương vì đã nói dối nó rằng mình là sếp. Hôn lên trán con anh tự nhủ với lòng từ giờ không bao giờ được nói dối con nữa. Trẻ con ngây thơ nhưng cũng rất dễ tổn thương khi bị người lớn lừa gạt.

Theo blogtamsu

Related Posts: