Cứ nghĩ mình sắp bắt được quả tang chàng rể quý hóa đang vụng trộm ngoại tình rồi thì tôi lại khựng lại ngay khi nhìn thấy cái ấy của cô con gái đang vắt vẻo trên ghế.
ảnh minh họa
Trước giờ vợ chồng tôi không bao giờ có ý định can thiệp vào chuyện của vợ chồng con gái. Thế nên đến khi lơ mơ về chuyện chàng rể quý hóa ngoại tình thì tôi mới có ý định nhúng tay vào.
Trước tiên phải kể trước, vợ chồng tôi sinh sống đều ở thành phố cả. Chúng tôi có duy nhất một cô con gái. Sau đó tôi vì yếu quá nên không thể có thêm đứa con nào được nữa. Bởi thế vợ chồng tôi cưng con gái chẳng khác nào công chúa cả. Chúng tôi chỉ có một cô con gái mà vợ chồng tôi kinh doanh và làm ăn cũng phát đạt lắm. Con gái tôi yêu một cậu trai nhà quê.
Thật ra tính tôi cũng không phải hay so đo hơn thiệt hay gì đâu. Chỉ là cảm thấy hơi buồn phiền về chuyện con gái yêu người quê xa quá. Bởi gia đình tôi cũng đủ điều kiện để có thể lo lắng cho cả hai con chứ không nhất thiết gia đình nhà cậu kia phải giàu.
Cậu con rể nhà tôi cũng hiền lành. Nhà ở quê xa, cũng nghèo khó nhưng có ý chí tiến thủ. Cũng vì thế tôi cũng lấy làm mừng vì con gái mình được xem như là gả cho một gã đàn ông tử tế. Chồng tôi có hẳn một công ty kinh doanh riêng nên khi con gái lấy chồng thì cũng cho chàng rể vào làm với chức danh giám đốc quản lý.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi tự hào về chàng rể biết điều này lắm. Con gái vừa mới sinh được một cậu con trai ngoan mà dễ thương. Gia đình cứ nghĩ mãi sẽ hạnh phúc như thế thì tôi hay tin cậu con rể quý hóa của mình vừa trở cô nào đi về được bà hàng xóm nhìn thấy. Tôi nói chắc là con gái tôi thì bà ấy nói: “Không phải cái Hoa đâu, tôi nhìn không thể sai được. Thấy thằng Tú nó cười nói tít mít lắm…”. Càng nghe mà lòng tôi càng như lửa đốt.
Giờ mà nói với con gái thì chắc chắn con gái tôi cũng không tin. Vì nó thật sự yêu thương chồng mình và tin chồng lắm. Giờ chỉ còn có nước bắt tận tay giay tận chán thì may ra nó mới nhận cho được. Tôi nghĩ thế được nên liền tính lế rình trộm cậu con rể để bắt quả tang luôn.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi còn đang mải cầu lễ ở chùa mà tôi phải bỏ về luôn khi hay tin con gái cho cháu trai về cùng mình về nhà nội chơi cả ngày. Chồng tôi thì đang đi công tác, tôi tính kiểu gì cậu con rể cũng rủ bồ về nhà cho xem. Nói thêm là nhà con rể tôi tuy nghèo nhưng lại ở khá gần với thành phố. Bởi vậy nên đi lại cũng không quá khó khăn.
Tôi hấp tấp bắt taxi về nhà luôn. Vừa về đến nhà tôi đã thấy có giày phụ nữ trước cửa. Tôi bực mình lắm. Càng nghĩ càng thấy tức mà, tôi rón rén đi lên phòng con gái. Đang không biết nên làm gì thì tôi nghe thấy tiếng con rể thủ thỉ:
- Anh làm thế này em có thấy thoải mái không?
- Có chứ, lâu lắm rồi em không được anh tẩm quất cho rồi đấy nhé.
- Giờ anh mới rỗi việc một chút mà. May nay bố mẹ không ở nhà, vợ chồng mình thoải mái hơn.
- Anh làm mạnh lên đi, em muốn mạnh hơn cơ…
Tôi càng nghe càng ngứa tai. Đang tính đập cửa vào thì vừa ngó đã thấy “cái ấy” chẳng phải đó là chiếc quần của cô con gái tôi đang vắt vẻo trên ghế sao? Đấy là chiếc quần vô cùng sặc sỡ vì tôi mua cả lố cho con gái nên không thể nhầm vào đâu được. Tôi đứng hình lại Nhìn ngó tiếp thì thấy con rể mình lên tiếng:
- Mà hôm trước anh dẫn em đi mua đồ như thế em thích không? Lâu rồi anh mới đi mua đồ tặng em được.
- Em thích mà, được chồng mua đồ cho không thích sao được. – rồi con gái tôi nói tiếp:
- Không biết mấy giờ mẹ mới đi chùa về nhỉ chồng.
- Anh cũng không biết nữa. Em có mệt không? Quay đây anh ôm ngủ nào.
- Nhưng em sợ mẹ về lại muộn chưa nấu cơm ấy.
- Đừng lo, để anh đặt báo thức cho. Tý nữa vợ chồng mình dậy nấu cơm đợi bố mẹ về rồi ăn luôn thể.
- Dạ.
Vợ chồng con gái không còn thủ thỉ nữa. Tôi xấu hổ rón rén đi về phòng mình. Cũng may mà chưa làm quá lên mọi chuyện. Không ngờ con rể chỉ vì muốn con gái vui nên mới dẫn con gái tôi ra ngoài mua đồ cho con bé. Vậy mà tôi lại lầm tưởng này kia suýt nữa thì khiến gia đình lại bất hòa rồi. Cũng may mà vô tình nhìn được chiếc quần của con gái mình vắt vẻo trên ghế. Tối đó gia đình tôi đông đủ ăn một bữa cơm thật ấm cúng. Đến giờ đã gần 4 năm trôi qua mà mỗi lần nghĩ đến kỉ niệm đó mà tôi lại không thể nào mà nhịn nổi cười vì cái trò mèo vờn chuột tính bắt quả tang con rể ngoại tình của mình.
Theo blogtamsu