Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Với nhiều cầu thủ, họ có thể chọn theo nghiệp HLV, BLV sau khi giải nghệ. Nhưng với nhiều người, họ lại lựa chọn những nghề nghiệp mới chẳng dính dáng tới phần công việc trước đó.

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đuaSao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Gaizka Mendieta – Tiền vệ tài hoa Tây Ban Nha trở thành DJ nổi tiếng 

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Arjan de Zeeuw – Cựu cầu thủ của Wigan bây giờ trở thành thanh tra cảnh sát

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Ray Willson – Thành viên của ĐT Anh vô địch World Cup 1966 làm nghề dịch vụ tang lễ

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Fabien Barthez – Thủ môn nổi tiếng với chiếc đầu hói trở thành tay đua motor 

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Julian Dicks – Cựu cầu thủ của Liverpool từng là một chuyên gia đóng cũi

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Curtis Woodhouse – cựu cầu thủ của Hull City chuyển sang nghề đấm bốc

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Thomas Gravesen – Cựu tuyển thủ Đan Mạch trở thành tay cờ bạc chuyên nghiệp

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

John Chiedozie – Cựu tuyển thủ Nigeria giờ là ông chủ cửa hàng cho thuê đồ chơi hoặc thú cưng

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Bixente Lizarazu – Tuyển thủ Pháp vô địch World Cup 1998 đã chuyển sang làm môn sinh của võ Brazil

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Roman Pavlyuchenko – Cựu chân sút người Nga đang đi trên còn đường chính trị gia 

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Barry Horne – Cựu tuyển thủ xứ Wales giờ là Giáo viên hóa học

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Frank Lebouef – Cựu hậu vệ của Chelsea theo nghiệp diễn viên sau khi chia tay bóng đá

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Teemu Tainio – Cựu ngôi sao người Phần Lan kiếm sống bằng nghề diễn viên chuyên đóng quảng cáo

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Klas Ingesson – Cựu tuyển thủ Thụy Điển làm nghề thợ xẻ gỗ

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Ramon Vega – Cựu tuyển thủ Thụy Sỹ giờ là chuyên gia phân tích tài chính

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Carlos Roa – Người gác đền của ĐT Argentina ở World Cup 1998 trở thành Nhà truyền đạo

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Ken Monkou (áo đỏ) – Cựu cầu thủ của Chelsea chuyển nghề thành đầu bếp 

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Philippe Albert (trái) – Tuyển thủ Bỉ giờ phụ trách mảng kinh doanh hoa quả

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Kevin Francis – Tiền đạo khét tiếng một thời của CLB Stockport County giờ làm cảnh sát tại Canada

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Phil Mulryne – Cựu tiền vệ M.U học hỏi để trở thành một linh mục Công giáo

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Jody Craddock – Cựu thủ quân của Wolverhampton giờ là một họa sĩ tài ba

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Lee Bowyer – Cựu tiền vệ Leeds United giờ là chủ hồ câu

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Dani Osvaldo (giữa) – Cựu tiền đạo Southampton giờ đã là một nhạc sĩ tài hoa

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Gavin Peacock – Cựu tiền đạo Chelsea đã trở thành Nhà thuyết giáo

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Dion Dublin – Cựu tuyển thủ Anh giờ làm người diễn thuyết

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

David Hillier (trái) – Cựu sao Arsenal giờ đang là một lính cứu hỏa

Sao bóng đá sau khi giải nghệ: Người mê võ, kẻ thích đua

Tim Wiese – Cựu thủ thành ĐT Đức giờ là một đô vật

Theo Bongdaplus

Related Posts: