Tôi chưa khi nào mong chuyện vợ chồng phản bội nhau lại xảy ra với gia đình mình. Quả thực đã làm vợ rồi thì người ta mới hiểu được cảm giác của tôi khi bị chính người đàn ông thương yêu nhất và người bạn thân nhất của mình lừa tệ hại đến thế nào.
ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau từ những ngày hai đứa còn học chung một lớp ôn toán đê thi đại học. Thế rồi quen và yêu cũng đến 4 năm, ra trường đi làm thì tổ chức đám cưới được hơn 3 năm thì xảy ra chuyện không hay này.
Tôi vẫn nhớ mình với chồng tổ chức đám cưới vào một ngày mùa đông khá lạnh của 3 năm về trước. Thời gian khi ấy đã sắp tết rồi. Chúng tôi cũng háo hức lắm khi được cùng nhau đón chung một cái tết đầu tiên.
Sống một cuộc sống khá bình thường khi chồng tôi làm bên kinh doanh nội thất, còn tôi thì làm bên văn phòng ổn định. Cuộc sống của hai đứa trôi qua khá êm đềm. Nhưng rồi mọi chuyện không thể đơn giản mãi như thế được.
(Ảnh minh họa)
Tôi nên kể thêm một chút về một người nữa, một người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc mà vốn đang thuộc về tôi. Cô ấy tên Huệ và cũng là bạn thân nhất của tôi trước đến giờ. Huệ đã bỏ chồng, cô ấy và chồng ly hôn ngay sau khi cưới chỉ chưa đầy 1 năm. Chuyện này tôi cũng biết khiến cô ấy buồn phiền nhiều. Ngày xưa là bạn thân nên bây giờ ngay cả khi đã lấy chồng rồi chúng tôi vẫn cứ thân với nhau như thường.
Có những hôm ngồi nói chuyện kể lại hết chuyện này đến chuyện kai của quá khứ. Huệ cũng có quen biết với chồng tôi, vì chúng tôi cũng thường xuyên có dịp gặp nhau ngay trong trường. Cô ấy mới ly hôn được cách đây khoảng 2 tháng. Vì quá tủi nên đã xin tôi thường xuyên sang chơi nhà tôi. Tôi biết chứ, tôi cũng thông cảm được nên đồng ý.
Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị chồng và cô bạn thân phản bội vì tôi hoàn toàn đặt niềm tin ở họ. Thế nhưng chưa đầy 2 tháng tôi đã đủ nhạy bén để phát hiện ra chồng tôi cùng cô ấy ngoại tình chỉ vì một lần tình cờ nhà vệ sinh bị tắc.
Người ta thường nói với tôi rằng đừng tin tưởng người khác quá. Bản thân tôi cũng nghĩ mình sẽ không đặt niềm tin của mình hoàn toàn ở nơi nào đó. Nhưng riêng đối với chồng và cô bạn thân thì tôi đã cho rằng họ đáng được mình tin tưởng.
Cuộc sống của gia đình tôi êm ấm như thế. Vậy mà chồng tôi lại ngoại tình. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó. Khi tôi định đi vệ sinh thì xả mãi nước không đi. Thật sự tôi có một thói quen khá lạ là mỗi lần đi vệ sinh trước khi đi tôi đều có thói quen xả nước. Nhưng không ngờ tôi lại xả mãi không được một mẩu túi nhỏ trong bồn cầu. Tức lắm tôi mới xem thử để rồi rụng rời khi nhận ra đó chính là chiếc vỏ bao cao su mà bạn tôi cầm hôm trước.
Hôm trước đó tôi có nhìn thấy bạn tôi có một chiếc bao cao su rất lạ. Tôi và chồng chỉ chuyên dùng một loại nên cũng không đổi loại khác. Còn cô bạn thân của tôi cũng chỉ chuyên dùng loại đó. Chiếc vỏ bao cao su không ai khác chính là của cô bạn thân. Điều này có thể cho tôi khẳng định rằng chồng mình đang ngoại tình với cô ấy.
Quá bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật này, tôi thật sự không biết mình nên làm gì với chuyện này. Tôi muốn mình giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tôi thật sự suy nghĩ không được mình nên làm sao cho ổn. Chẳng nhẽ cứ coi như chưa có chuyện gì, nhưng để nói thì lại có quá nhiều lý do khiến tôi sợ. Tôi có nên dành thời gian tìm hiểu rồi bắt quả tang họ ngoại tình không? Nhưng tôi sợ mình sẽ đau lòng hơn cả bây giờ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu